Một quan chức thuộc lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc xác nhận, khi được đưa lên từ đáy biển, thợ lặn Kim đã bất tỉnh, máu chảy đầy gương mặt của ông. Dù được cấp tốc đưa tới bệnh viện, nhưng ông vẫn không qua khỏi.
Nguyên nhân cái chết của ông vẫn đang được điều tra.
![Các đội Các đội](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2014/images/2014-05-30/1434384933-a-diver-enters-the-water.jpg)
Các thợ lặn chuẩn bị lặn xuống biển tìm xác nạn nhân vụ chìm phà Sewol. Ảnh: AFP.
Ông Kim là thợ lặn thứ 2 thiệt mạng trong hoạt động tìm kiếm và trục vớt xác các nạn nhân
vụ chìm phà Sewol cướp đi 300 sinh mạng ngày 16.4. Hiện đã vớt được 288 thi thể nạn nhân và còn 16 người vẫn mất tích. Khi bị đắm, phà Sewol chở 476 người - hầu hết hành khách là học sinh đi dã ngoại.
Các thợ lặn Hàn Quốc đã phải vật lộn với dòng nước chảy xiết, lạnh lẽo và tăm tối dưới đáy biển để tìm xác các nạn nhân vụ chìm phà. Trong khi làm nhiệm vụ, 20 thợ lặn đã bị chấn thương và tai nạn nghề nghiệp.
Phương Đăng (theo CNA) (Phương Đăng (theo CNA))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.