​​Thị Nở "Làng Vũ Đại ngày ấy" hơn 80 tuổi vẫn đam mê công việc thiện nguyện

Lan Anh Thứ ba, ngày 18/10/2022 11:00 AM (GMT+7)
NSƯT Đức Lưu (SN 1939), nổi tiếng với cái tên "người phụ nữ xấu nhất màn ảnh" trong nền điện ảnh Việt Nam với vai diễn Thị Nở phim "Làng Vũ Đại ngày ấy". Sau này, bà được biết đến nhiều hơn với những chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa khi ở độ tuổi "xế chiều".
Bình luận 0

Thị Nở "Làng Vũ Đại ngày ấy"

Thị Nở là nhân vật nổi tiếng với "nhan sắc" xấu kinh điển trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Vai diễn thành công ấy đã làm cho NSƯT Đức Lưu "một bước thành sao" nhưng cũng vô tình đẩy sự nghiệp của bà vào "ngõ cụt" khi tiếng vang của Thị Nở quá lớn.

Sau vai diễn "để đời" – Thị Nở của Làng Vũ Đại ngày ấy gặp nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Vai Thị Nở của NSƯT Đức Lưu vẫn là "cái bóng" lớn khủng khiếp mà tới nay vẫn chưa có ai vượt qua được. Tuy nhiên, sau "Làng Vũ Đại ngày ấy" bà không đóng phim nữa. Thành công của vai diễn đã khiến bà "mất nghề" và phải chuyển nghề làm ngoại giao cho Thành ủy Hà Nội.

Thị Nở "Làng Vũ Đại ngày ấy" hơn 80 tuổi vẫn đam mê công việc thiện nguyện - Ảnh 1.

Hình ảnh NSƯT Đức Lưu hiện tại và hình ảnh vai diễn "để đời" Thị Nở trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy". Ảnh: Báo Tiền Phong

NSƯT Đức Lưu chia sẻ: "Tôi mất nghề sau vai Thị Nở vì nhân vật quá nổi tiếng, về sau khó có thể ghi dấu ấn ở các vai diễn khác. Khi chuyển sang công tác ở cơ quan Nhà nước và không làm nghệ thuật, tôi khóc mấy tháng trời". Nhưng điều bà nhận được sau bao nhiêu năm đó là tình cảm của người dân yêu quý bà. 

Trong vai "Thị Nở" NSƯT Đức Lưu nhớ lại thời hoàng kim với bộ phim thành công ngoài mong đợi khiến bà nhận được nhiều yêu thương, mến mộ, khen ngợi của khán giả. "Làng Vũ Đại ngày ấy" là bộ phim nổi tiếng được xếp vào những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam thể kỷ 20, vai diễn Thị Nở là vai diễn để đời, là niềm tự hào của bản thân bà. 

Ở tuổi 83, NSƯT Đức Lưu sống cùng con trai ở Hà Nội, bà dành phần lớn thời gian đi thiện nguyện ở nhiều vùng, miền khó khăn trên cả nước.

Thị Nở "Làng Vũ Đại ngày ấy" hơn 80 tuổi vẫn đam mê công việc thiện nguyện - Ảnh 2.

NSƯT Đức Lưu tham gia thiện nguyện tích cực ở tuổi ngoài 80 trong chương trình trao quà "Tình thương cho em" tại Trường Mầm non Điệp Quang (Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Lan Anh

Bị mắng là "điên" khi hơn 80 tuổi vẫn đi làm từ thiện

Quyết tâm khép lại tất cả những "nốt trầm" của cuộc đời, hiện tại, NSƯT Đức Lưu ăn chay niệm Phật, sống vui vẻ với con cháu để những ngày tháng về già chỉ là những "nốt thăng hoa". 

Sau nhiều thăng trầm, đặc biệt là cú sốc lớn nhất của bà khi người chồng bà yêu thương qua đời cách đây hơn 10 năm. Nhận thấy cuộc đời vô thường, NSƯT Đức Lưu muốn làm nhiều điều ý nghĩa hơn cho cuộc sống. Là người đã đi nhiều nơi, đến nhiều vùng miền, NSƯT Đức Lưu chứng kiến nhiều người dân thiếu ăn, trẻ em thiếu mặc, nên bà quyết định cho đi nhiều hơn.

"Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, tôi lại bắt xe ô tô xuống chùa Hoàng Xá (Hưng Yên) làm từ thiện.Trước khi đi tôi kêu gọi người thân, bạn bè ủng hộ những bộ quần áo, sách vở... để giúp các em học sinh nghèo. Đến đây, tôi cảm thấy lòng được an yên, hạnh phúc.

Thị Nở "Làng Vũ Đại ngày ấy" hơn 80 tuổi vẫn đam mê công việc thiện nguyện - Ảnh 3.

NSƯT Đức Lưu cùng tham gia thiện nguyện trong chương trình trao quà "Tình thương cho em" tại Trường Mầm non Mồ Dề (xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Lan Anh

Tôi cũng thường xuyên đi nhiều ngôi chùa khác và làm từ thiện. Tôi nhớ, vào tháng 8/2015, tôi đi từ thiện ở đường mòn Hồ Chí Minh đến 5 trường nội trú trong 3 ngày, 3 đêm để tặng sách vở, quần áo và cả mỳ tôm cho các cháu học sinh. Lần khác lại đi theo chùa lên tận Mù Căng Chải tặng quần áo, nhu yếu phẩm cho người dân nghèo. Có tiền thì mua đồng quà, tấm bánh tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không thì lên kể cho bộ đội, người dân nghe về quá trình đóng Thị Nở, cũng vui lắm" – NSƯT Đức Lưu hân hoan kể về những chuyến từ thiện.

Trong chuyến đi thiện nguyện tại Trường Mầm non Điệp Quang (Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) vào đầu tháng 10/2022, cô giáo Đỗ Ngọc Huệ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Thịnh chia sẻ: "Rất may mắn khi các cô giáo được NSƯT Đức Lưu kể chuyện về quá trình đóng vai Thị Nở trong suốt chuyến đi từ thiện. Nghe NSƯT Đức Lưu kể chuyện mà chúng tôi như được thấy lại thước phim kinh điển ngày ấy. Hình ảnh của NSƯT Đức Lưu dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn nhiệt huyết với công việc thiện nguyện".

Từ ngày làm từ thiện, cuộc sống của NSƯT Đức Lưu thay đổi, bà sống tiết kiệm để dành tiền chia sẻ cho người nghèo. Mỗi chương trình từ thiện, bà đứng ra kêu gọi luôn nhận được sự ủng hộ của người thân, bạn bè. 

Thị Nở "Làng Vũ Đại ngày ấy" hơn 80 tuổi vẫn đam mê công việc thiện nguyện - Ảnh 4.

NSƯT vẫn đam mê làm thiện nguyện cho dù tuổi đã "xế chiều". Ảnh: NVCC

NSƯT Đức Lưu tâm sự thêm: "Khi thực hiện những công việc thiện nguyện, nhiều người ủng hộ nhưng cũng có người không hiểu họ nói tôi bị điên. Điên là vì già rồi còn đi xa, leo đèo vượt núi đến những nơi "khỉ ho cò gáy" làm gì, sao không ở nhà an phận hưởng thụ tuổi già bên con cháu. Tuy nhiên, họ đâu biết, chính những chuyến đi thiện nguyện làm cuộc đời của tôi hạnh phúc, vui vẻ và ý nghĩa hơn". 

Năm 2019, nhà báo Nguyễn Đức Việt biết đến NSƯT Đức Lưu với nhiều hoạt động từ thiện. Ông Nguyễn Đức Việt chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với một người nghệ sĩ đã lớn tuổi nhưng vẫn đam mê với công việc thiện nguyện. Từ đó tôi đã ngỏ ý kết nối với NSƯT Đức Lưu để thực hiện những chuyến đi từ thiện ý nghĩa, mang yêu thương trao tặng đến những người dân nghèo. Suốt 4 năm nay, hiếm có chương trình từ thiện nào NSƯT Đức Lưu không đồng hành cùng Trung tâm từ thiện Nối vòng tay lớn. Tôi rất ngưỡng mộ sự nhiệt huyết của NSƯT Đức Lưu với công việc thiện nguyện".

Ngoài ra, NSƯT Đức Lưu còn giữ vị trí Hội đồng quản trị Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, mỗi năm bà vận động sinh viên đi tình nguyện đến các xã vùng sâu, vùng xa của các tỉnh nghèo làm từ thiện. Tại đây, những sinh viên thường dạy học miễn phí cho trẻ em, sống và làm việc cùng người dân để cảm nhận sự khó khăn của họ. 

NSƯT Đức Lưu chia sẻ, người nghèo còn nhiều lắm nên chừng nào còn sống mạnh khoẻ bà vẫn tiếp tục làm công việc thiện nguyện này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem