Thi siêu mẫu như người đẹp... cấp phường

Thứ ba, ngày 26/06/2012 06:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kết thúc cuộc thi Siêu mẫu VN 2012, khán giả không khỏi nghi nghi hoặc hoặc vào những gì mình đang chứng kiến, bởi nó chẳng khác gì một cuộc thi tuyển chọn người đẹp cấp phường, cấp khu vực.
Bình luận 0

Nếu không có 2 MC liên tục nhắc nhở người xem đây là cuộc thi Siêu mẫu thì chắc khán giả sẽ rất dễ bị nhầm với một cuộc thi người đẹp, hoa hậu thông thường.

Phần lớn các nữ thí sinh đi ra trình diễn với một nụ cười toe toét thường trực trên mặt, họ đi đủng đỉnh như đi dạo, tay xách váy, mắt âu yếm nhìn vào khán giả và giám khảo đặng lấy chút cảm tình - đó là kiểu mặt đặc trưng của các thí sinh thi người đẹp.

img
 

Không hiểu người mẫu Anh Thư- người tham gia chương trình với tư cách hỗ trợ cho các thí sinh kỹ năng trình diễn catwalk huấn luyện kiểu gì mà ngay cả một gương mặt lạnh sơ đẳng của người mẫu, các thí sinh cũng không có được.

Chỉ le lói một vài phần trình diễn của các thí sinh đã bị rớt khỏi cuộc thi Vietnams Next Top Model 2011 như Hoàng Oanh, Kim Tuyền, Nguyễn Thị Tuyết... là còn có được sự trình diễn chấp nhận được.

Các bộ sưu tập đưa vào trình diễn trong đêm chung kết của Siêu mẫu VN 2012 cũng gây thất vọng. Bộ sưu tập “hầm bà lằng” của người mẫu Vũ Thu Phương (mà có người đã đặt câu hỏi hơi “đá xéo” kiểu: “Vũ Thu Phương thiết kế thời trang hay đi buôn vải?”) gây khó cho thí sinh không ít. Bởi vì hầu hết chúng lòa xòa, lượt thượt với những chiếc đuôi vải dài vài mét, người trước trình diễn chưa xong, người sau đã giẫm lên khiến không ít thí sinh suýt ngã.

Bộ sưu tập bikini cũng gây tranh cãi, bởi thay vì tôn lên vẻ đẹp thể hình của thí sinh, nó lại có những hình khối bằng chất liệu bắt sáng nhấn đậm vào những phần khá nhạy cảm trên cơ thể người mặc, hoặc lòe xòe, hỗn độn với vải, xích, voan, da bóng.

Bỏ qua chuyện “máy quay làm lộ kết quả của cuộc thi” khi tên người chiến thắng chưa được công bố, khán giả đã được nhìn cận mặt người mẫu Phương Mai, thì việc chọn siêu mẫu này cũng khiến tiêu chí của cuộc thi bị lu mờ. Vẻ đẹp thể hình của Phương Mai, ngoài chiều cao, chẳng có vẻ gì là một người mẫu theo đúng xu hướng hiện nay trên sàn catwalk bởi vóc dáng cô quá “đậm đà”, đô con.

Được tổ chức lần đầu cách đây đã 10 năm, cho đến nay, cái tên của chương trình “Siêu mẫu VN” vẫn khiến khán giả khó hiểu. Nếu để tìm ra nguyên nhân tại sao VN lại lạm phát danh xưng “siêu mẫu” thì có lẽ cuộc thi này đứng đầu danh sách “thủ phạm”. Bởi trên thế giới, để đạt được danh xưng “siêu mẫu”, một người mẫu phải hoạt động từ ít nhất 7-10 năm với rất nhiều thành tích, được mời tham gia các cuộc trình diễn lớn của các nhà thiết kế danh tiếng.

Còn ở ta, chỉ cần sau 1 đêm thi, các người mẫu trình độ A, B, C, đi catwalk chưa đúng chuẩn đã được tấn phong lên hàng “siêu mẫu”, chỉ cần có một hình thể đạt về chiều cao, cân nặng, số đo và một gương mặt xinh xinh theo kiểu hoa khôi, người đẹp là được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem