Đích thân Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ra tận sân bay quốc tế Indira Gandhi đón máy bay chở thi thể nữ sinh xấu số, hạ cánh vào lúc 4h15 chiều 29.12 (theo giờ địa phương). Sau đó, thi thể cô được chở bằng xe cứu thương, có cảnh sát hộ tống, đưa về quận Janakpuri – nơi cô từng sống.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2012/images/2012-12-30/1434729497-301212_the-gioi_india_dan-viet.jpg) |
Người dân tưởng niệm nữ sinh xấu số |
Trong tối 29.12, hàng ngàn người tuần hành hòa bình, cầm nến trên tay, tưởng niệm cô nữ sinh mới qua đời bày tỏ thái độ căm phẫn và đòi hỏi bảo vệ phụ nữ nhiều hơn.
Phía Ấn Độ vẫn chưa công bố danh tính của nữ sinh này và kế hoạch tang lễ.
Cô nữ sinh y khoa 23 tuổi bị tấn công và hiếp dâm tập thể trên xe buýt vào tối 16.12, khi cô và bạn trai đi xem phim trở về. Bạn trai cô may mắn sống sót. Cái chết của cô như hối thúc chính phủ Ấn Độ thực hiện cam kết chống bạo loạn.
Cẩm Mai
Theo BBC, Reuters
Vui lòng nhập nội dung bình luận.