Thổ cẩm
-
Không chỉ là người thầy đầy nhiệt huyết (yêu nghề, mến trẻ), thầy giáo Tưih, dân tộc Banar (trú tại làng Dur, xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đam mê bảo tồn nghề dệt thổ cẩm. Để sắc màu thổ cẩm vươn xa hơn, thầy Tưih còn tự dệt, tự thiết kế và mở tiệm cho thuê áo, váy cưới thổ cẩm, làm mẫu ảnh cho studio.
-
Tôi đã luôn nghĩ Thông là một chàng trai gốc Ba Na trong suốt gần 2 năm quen biết, dẫu qua khá nhiều cuộc trò chuyện trực tiếp lẫn gián tiếp.
-
Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần II, nhà thiết kế Lý Quí Khánh, Valentine Vân Nguyễn và Diego Chula giới thiệu show thời trang thổ cẩm với các sản phẩm dệt bằng tay của các nghệ nhân.
-
Bao năm vật lộn với cái đói cái nghèo nơi cao nguyên núi đá, giờ đây nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở hợp tác xã (HTX) dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp thôn Sà Phìn đã được dạy nghề, có nguồn thu nhập ổn định nhờ những tấm vải lanh đậm đà bản sắc dân tộc.
-
Những tấm vải lanh đậm đà bản sắc dân tộc Mông của hợp tác xã (HTX) dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp thôn Sà Phìn (xã Sà Phìn, Đồng Văn) đã dệt nên ước mơ về một cuộc sống đổi thay, no ấm của phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) nơi miền cao nguyên đá Hà Giang.
-
Những thước vải thổ cẩm sặc sỡ với nhiều họa tiết cầu kì, tỉ mỉ đang được những người phụ nữ Thái ở phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La dệt mỗi ngày. Với tình yêu tha thiết dành cho nghề dệt thổ cẩm, một số bà, mẹ người Thái nơi đây vẫn miệt mài ngày, đêm làm bạn với từng đường kim, sợi chỉ.
-
Nhà vườn đặc bịệt này của bà Đinh Kim Hoài ở Lào Cai mới được đoàn công tác của Chủ tịch T.Ư Hội ND Việt Nam Thào Xuân Sùng đến thăm có diện tích 10.000m2 chuyên trồng các nhiều loại hoa giá trị, trong đó có vườn hồng rừng cổ thụ trị giá hàng chục triệu đồng/cây.
-
Tối 14.1, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), "Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất, tại Đắk Nông" đã chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng là đồng bào các dân tộc thiểu số đại diện cho 17 tỉnh, thành trong cả nước.
-
Chị Dương Thị Bin ở xóm Lục 2, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã gây dựng thành một doanh nghiệp chuyên kinh doanh hàng thổ cẩm. Khắp xóm trên, xóm dưới nơi đất Mường lại rộn tiếng thói đưa.
-
Chợ nổi miền Tây Nam Bộ họp trên sông nước, tấp nập thuyền bè, chợ miền Trung bình dị, họp thoáng chốc lại tan, chợ miền núi phía Bắc rực rỡ màu sắc thổ cẩm.