• Mới 6 tuổi, cô bé Nguyễn Minh Thư (SN 2003) đã biết phụ ba, phụ mẹ dệt chiếu kiếm tiền. Đến năm 2008, ba Thư mắc bệnh suy thận mãn tính, hai năm sau, mẹ em phát hiện bị ung thư vú cần phải xạ trị.
  • Nói nhiều cười nhiều, người phụ nữ dân tộc Mông Vàng Thị Mai khiến ai lần đầu tiếp xúc cũng phải ngưỡng mộ bởi sự hiểu biết, thân thiện. Chị đã tạo dựng nên tên tuổi thổ cẩm của dân tộc mình ở cả trời Tây.
  • Chuyện ngày xưa, “Những người khốn khổ” của nhà văn Victor Hugo (Pháp) viết về những cảnh đời tận đáy của xã hội Pháp đầu thế kỷ 19. Bộ tiểu thuyết vĩ đại được dịch hàng trăm thứ tiếng, được truyền đọc trên thế giới hơn 2 thế kỷ nay.
  • Tuy không được tiếp sức bởi bài "Tình anh bán chiếu" nhưng chợ chiếu Định Yên (Lấp Vò, Đồng Tháp) còn nổi tiếng hơn cả bài hát "ghe chiếu Cà Mau còn cắm sào trên bờ kênh Ngã Bảy…".
  • (Dân Việt) - Người làm giàu từ tre nứa, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động; Người khác lại đi bộ mỗi ngày hơn 10km để cho ra hàng trăm kg sợi...
  • (Dân Việt) - Thực hiện Đề án “Khôi phục làng nghề dệt lụa Mã Châu”, Hợp tác xã (HTX) Tơ lụa Mã Châu (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) đang góp phần hồi sinh nghề truyền thống ở vùng này.
  • (Dân Việt) - Những phụ nữ Vân Kiều, Pa Cô ở Đăkrông, Quảng Trị có sáng kiến thành lập “Tổ dệt” để vực dậy làng nghề thổ cẩm truyền thống có nguy cơ biến mất.