Thông tin mới nhất của cảnh sát về cái chết của Goo Hara

Châu Anh (tổng hợp) Thứ hai, ngày 25/11/2019 16:05 PM (GMT+7)
Phía cảnh sát đã phát hiện ra một tờ giấy được ghi chép bằng tay có nội dung tiêu cực tại phòng khách ở nhà riêng của Goo Hara.
Bình luận 0

Ngày 25/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một tờ giấy ghi chép được viết bằng tay được cảnh sát tìm thấy tại phòng khách ở nhà riêng của ca sĩ Goo Hara. Nội dung được viết trên tờ giấy này mang tâm trạng tiêu cực, bi quan. Theo đánh giá sơ bộ của cảnh sát đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy nữ ca sĩ bị sát hại.

Giám đốc Sở cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) cho hay: "Kết quả băng ghi hình cho thấy, Goo Hara trở về nhà vào lúc 0h35 phút ngày 24/11. Từ khoảng thời gian đó cho đến khi cô giúp việc báo án không có bất kỳ người nào ghé thăm nhà của Goo Hara. Tại hiện trường, chúng tôi không tìm thấy dấu vết đột nhập hay giằng co. Vì vậy, khả năng Goo Hara bị giết chết được loại bỏ".

Người này cho biết thêm, việc có khám nghiệm tử thi Goo Hara hay không còn dựa vào ý kiến của gia đình cô cũng như phía công tố sau khi đơn vị này nhận được kết quả điều tra sơ bộ mới có thể quyết định chính thức. Phía cơ quan chức năng đã liên lạc với gia đình cố nghệ sĩ để lấy ý kiến về việc này.

img

Trước đó, thông tin ca sĩ Goo Hara qua đời tại nhà riêng ở Cheongdam-dong (Hàn Quốc) gây xôn xao dư luận Hàn Quốc và Việt Nam. 

Một người quen của Goo Hara đau lòng khi nghe tin dữ. Người này cho biết, Goo Hara từng nói rằng cô cảm thấy rất cô đơn trong một thời gian dài. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý Key East, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động ở Nhật Bản. Từ đó, không có người nào ở Hàn Quốc chủ động liên lạc với cô một cách thân mật.

Phía công ty quản lý Key East cũng xác nhận, sau khi Goo Hara rời khỏi công ty, không ai còn giữ liên lạc với nữ ca sĩ. Người này còn cho biết thêm, cuối tháng 5/2019, trước khi ký hợp đồng với công ty quản lý ở Nhật Bản – Production Ogi, Goo Hara từng cố tự tử nhưng bất thành.

img

Khi đó, Goo Hara đăng tải trên trang cá nhân dòng chữ “Tạm biệt”. Dòng chữ này khiến quản lý lo lắng, lập tức liên hệ với cô qua điện thoại. Lúc này, Goo Hara một mực không nhận. Quản lý lập tức đến nhà nữ ca sĩ và thấy cô bất tỉnh trong căn phòng đầy khói. Người này nhanh chóng gọi cho Trung tâm cứu hội, đưa cô đến bệnh viện. Hai ngày sau, Goo Hara tỉnh lại sau lần tự tử bất thành, bày tỏ sự hối hận trên trang cá nhân: “Tôi xin lỗi rất nhiều vì đã khiến mọi người phải lo lắng. Tôi đã gặp khó khăn trong nhiều việc khác nhau. Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của tôi đang dần hồi phục. Tôi sẽ cố gắng để gặp lại mọi người. Một lần nữa, tôi thực sự xin lỗi”.

Goo Hara được biết đến là một là ca sĩ, diễn viên và người mẫu Hàn Quốc. Cô từng là một thành viên của nhóm nhạc nữ Kara được thành lập bởi DSP Entertainment. Sau 9 năm, nhóm nhạc Kara đã tan rã. Đến tháng 9/2018, Goo Hara tố bạn trai là nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum bạo hành đến mức bầm tím chân tay, chảy máu tử cung. Choi Jong Bum bác bỏ và tố ngược nữ ca sĩ bạo hành mình, dọa gửi clip nóng của nữ ca sĩ cho báo chí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem