Động thái lạ của Xuân Bắc, Vân Dung sau khi nghe tin Táo quân dừng sản xuất

Minh Châu Chủ nhật, ngày 24/11/2019 19:35 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ Xuân Bắc cập nhật ảnh dàn nghệ sĩ Táo quân nghiêm túc cầm cúp, Vân Dung âm thầm đau sau khi chương trình dừng sản xuất.
Bình luận 0

Những ngày qua, thông tin Táo quân ngừng sản xuất sau 16 năm lên sóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Hầu hết khán giả tỏ ra tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với một “món ăn tinh thần” thú vị vào mỗi đêm 30 Tết.

img

Nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc nuối, buồn bã khi nghe tin Táo quân dừng sản xuất. Đối với họ, Táo quân như một người thân, một sự thân thuộc với mình trong những ngày Tết đến xuân về. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ hợp tác cùng nhau và mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái bên gia đình vào đêm cuối cùng của năm cũ.

Sáng 24/11, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Bắc cập nhật bức ảnh dàn nghệ sĩ Táo quân cầm chiếc cúp lưu niệm cùng câu nói hài hước: “Nhận cúp rồi, nghỉ ngơi thôi các cụ nhỉ”. Bức ảnh nhận về hơn 21.000 lượt like và gần 1.000 bình luận.

Bạn bè của nam nghệ sĩ và khán giả đồng loạt cho rằng không có Táo quân, họ cảm thấy hụt hẫng: “Em hân hạnh được xem các cụ từ buổi chầu đầu tiên đến buổi cuối cùng! Chúc các cụ nghỉ vui”, “Tôi cảm thấy hụt hẫng khi nghe tin Táo quân dừng sản xuất”, “Táo quân là thanh xuân của chúng tôi”, “Cám ơn các anh chị rất nhiều, thiếu Táo quân Tết sẽ rất buồn, thế nhưng thay vào đó anh chị có thời gian dành cho gia đình”, “Vậy là mất đi một cái gì đấy vô cùng quen thuộc rồi”…

img

Cũng như Xuân Bắc và nhiều nghệ sĩ khác trong ê-kip sản xuất Táo quân, nghệ sĩ Vân Dung đăng tải bức ảnh cô chụp chung với dàn “Táo” bày tỏ sự nhớ nhưng với chương trình: “Mỗi năm hoa đào nở. Là các Táo lên chầu. Năm nay đào vẫn nở. Mà chả thấy Táo đâu. Biết là ngày này sẽ đến nhưng thà cứ âm thầm đến thì mình đỡ đau lòng hơn nhỉ? 16 năm yêu nhau, ăn ngủ cùng nhau, cãi nhau giận hờn để rồi bây giờ lại bảo chia tay là như nào?

Cuộc sống và hạnh phúc của mình gắn liền với Táo. Chỉ một tháng nữa thôi mình sẽ ngẩn ngơ chả biết đi đâu, về đâu bây giờ. Đừng ai hỏi thì chỉ âm thầm đau thôi, nhiều người hỏi quá làm mình không chịu được. Thế cuối năm em lại không ốm nữa thì không đúng quy trình nhỉ? Kệ chứ! Năm nay em vẫn giả vờ ốm như thường lệ khi những ngày ghi hình Táo bắt đầu. Em không thích Táo kết thúc đâu các anh chị ơi! Em đau lòng lắm, buồn lắm đi thôi!”.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem