Thủ đoạn tàn bạo của kẻ sát nhân giết chết vợ hờ đang mang thai và ba mẹ vợ

Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 08/08/2024 13:31 PM (GMT+7)
Bị ba mẹ vợ la mắng vì mình và vợ sống cảnh “ăn nhờ ở đậu”, Bùi Vũ Khoa (24 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) đã lên kế hoạch giết vợ rồi tự sát, nhưng gã ta đã thay đổi kế hoạch sau khi giết chết vợ đang mang thai một cách tàn bạo.
Bình luận 0

Kẻ thủ ác từng có ý định tự sát

Theo lịch xét xử của TAND tỉnh Cà Mau, chiều nay (ngày 8/8/2024), Bùi Vũ Khoa bị đưa ra xét xử với hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo tài liệu,  cuối tháng 12/2023, người dân ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thất thần khi phát hiện gia đình người hàng xóm là vợ chồng ông P.V.S. (69 tuổi) và bà T.T.G. (68 tuổi), cùng người con gái là chị P.L.K. (38 tuổi) đã chết, tử thi trong giai đoạn phân hủy.

Công an tỉnh Cà Mau sau đó đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm án đối với gia đình ông G. Không lâu sau khi vào cuộc điều tra, Bùi Vũ Khoa, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu – là con rể "hờ" của vợ chồng ông S. (Khoa và chị K. sống chung như vợ chồng – PV) đã bị bắt giữ.

Sau khi bị bắt, Khoa đã thú nhận hành vi giết người của mình; đồng thời khai nhận thủ đoạn mà gã ta cướp đi mạng sống của vợ – người đang mang thai đứa con của mình, cùng ba mẹ vợ một cách hết sức tàn nhẫn.

Thủ đoạn tàn bạo của kẻ sát nhân giết chết vợ hờ đang mang thai và ba mẹ vợ- Ảnh 1.

Tám ngày sau khi bị Khoa sát hại, vợ chồng ông S. và con gái là chị K. mới được người thân phát hiện. Ảnh: An An

Theo cáo trạng: Khoa sống chung như vợ chồng với chị K. tại nhà cha mẹ của K. là ông S. và bà G., ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước từ tháng 11/2019.

Trong thời gian làm con rể "hờ" tại nhà ông S., Khoa thường hay bị mẹ vợ là bà G. cằn nhằn vì không đi làm mà ở nhà ăn, báo cha mẹ…

Chị K. trong thời gian mang thai người con của Khoa đã có ý định tự tử. Lúc này, Khoa cảm thấy bản thân và vợ bị xúc phạm nên gã ta có ý định giết K. để giải thoát cho vợ rồi tự sát.

Đến khoảng 7 giờ ngày 26/11/2023, khi hai vợ chồng Khoa thức dậy. Thấy chị K. vẫn còn nằm trong phòng ngủ nên Khoa đóng cửa phòng lại rồi ngồi trên bụng của K., dùng hai tay bóp cổ vợ khoảng 10 phút. Đến khi thấy vợ không còn cử động, và xác định K. đã chết. Lúc này, Khoa thay đổi ý định tự sát theo cùng vợ, gã quyết định giết chết ba mẹ vợ để thỏa mãn cơn tức.

Ra tay tàn bạo

Khoa sau đó lấy gối ôm để cho chị K. nằm ôm gối, tạo ra hiện trường như chị K. đang ngủ, rồi lấy mền đắp lên người của vợ, và đi ra ngoài chờ khi có điều kiện sẽ giết luôn ông S., và bà G.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, người anh ruột của chị K. ở TP.Cà Mau chở theo vợ con về thăm cha mẹ là vợ chồng ông S., lúc này Khoa vờ vào phòng nằm, làm như không có chuyện gù xảy ra.

Khi cả nhà dọn cơm, mọi người đến gọi Khoa và chị K. ra ăn, nhưng Khoa nói mệt không ăn, còn chị K. do buổi tối không ngủ được nên giờ đang ngủ.

Để ngăn mọi người vào phòng, Khoa ra ngay cửa phòng nằm võng, khi người nhà định vào phòng của chị K. hỏi thăm, thì Khoa chặn lại không cho vào.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, vợ chồng người con ông S. ra về, lúc này Khoa đi ra để quan sát nhằm tìm cơ hội giết ông S., và bà G. Lúc sau, Khoa thấy ông S. đang uống trà trước nhà, còn bà G. ra sau nhà chất củi lên kệ ở gần bếp.

Thủ đoạn tàn bạo của kẻ sát nhân giết chết vợ hờ đang mang thai và ba mẹ vợ- Ảnh 2.

Khoa tại thời điểm bị cảnh sát bắt giữ lúc y đang di chuyển trên quốc lộ 1A, hướng từ Bạc Liêu về Cà Mau. Ảnh: CCC

Khoa sau đó đi đến gần bà G., rồi bất ngờ dùng tay vòng vào cổ của bà G. siết mạnh, khoảng 5 phút sau thì bà G. tử vong. Gã con rể "hờ" đã kéo thi thể mẹ vợ để xuống ao nước sau nhà rồi đi ra nhà trước nằm võng, chờ thời cơ giết ông S.

Đến khoảng 17 giờ tối cùng ngày, ông S. do không biết Khoa đã giết chết vợ và con gái, nên vào phòng ngủ ngồi xếp mền, mặt quay vào trong, lưng quay ra cửa phòng.

Thấy cơ hội đã đến, Khoa ra nhà sau lấy cây búa dùng để chẻ củi đi vào phòng đánh vào đầu của ông S. một cái mạnh làm cho ông S. gục xuống. Nghĩ rằng ba vợ đã chết, Khoa bỏ cây búa xuống ao nước cạnh nhà rồi tìm lấy được 72 triệu đồng bỏ vào cốp xe mô tô.

Tuy nhiên, lúc này, Khoa thấy ông S. tỉnh lại nên lấy cây búa khác đánh vào bộ phận sinh dục của ông S. rồi tiếp tục đánh vào vùng đầu, cổ, lưng của nạn nhân. Chưa dừng lại, Khoa còn lấy cây gỗ dài đánh vào đỉnh đầu, cổ và gáy của ông S., rồi dùng dao đâm vào vùng lưng của ba vợ cho đến khi ông S. tử vong.

Để che giấu thi thể của bà G., Khoa kéo xác nạn nhân ra cuối ao phía sau nhà rồi lấy cục đá để lên người bà G. cho chìm xuống đáy ao, và dùng cây cặm, ép để thi thể không thể nổi lên.

Sau khi thực hiện xong hành vi giết vợ và ba mẹ vợ, Khoa đi vào nhà tắm rồi lấy xe máy và điện thoại của ông S., sau đó khóa cửa nhà và rời khỏi hiện trường.

Đến 8 ngày sau (ngày 4/12/2023), con gái của ông S. từ TP.Cà Mau về nhà đã phát hiện nhà khóa cửa ngoài, đồng thời phía trong nhà có mùi hôi thối nên trình báo chính quyền địa phương.

Bùi Vũ Khoa bị cảnh sát bắt giữ sau khi y đang di chuyển trên quốc lộ 1A hướng Bạc Liêu – Cà Mau, sau thời gian Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra không lâu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem