Thủ khoa kiếm tiền nhập học

Thứ tư, ngày 11/08/2010 09:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dù đạt thủ khoa, á khoa nhưng những chàng trai nông dân nghèo vẫn phải lo lắng làm thêm để có tiền nhập học. Dẫu vậy, những ước mơ vẫn không ngừng bay cao...
Bình luận 0
img
Nguyễn Thanh Tiền dạy trẻ em nghèo trong xóm học bài.

“Thầy giáo nhí” đậu thủ khoa

Với 25 điểm, Nguyễn Thanh Tiền (thôn Kim Châu, Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội) trở thành thủ khoa Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội). Ngoài ra, em còn là 1 trong số 50 thí sinh đậu tốp đầu của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với 26,5 điểm. Tiền đã quyết định từ bỏ ngôi vị thủ khoa để học Bách khoa với mong muốn trở thành kỹ sư công nghệ thông tin giỏi.

Những ngày này bên cạnh việc đón những người hàng xóm đến chúc mừng, Tiền cũng đang tất bật chăn đàn lợn thịt giúp bố mẹ mong kiếm thêm ít tiền chuẩn bị cho ngày nhập học. Bố Tiền - ông Nguyễn Thanh Thọ cho hay: “Thường ngày cũng chỉ động viên con cố gắng học hành thôi chứ chúng tôi cũng đâu có biết gì. Cháu đậu thủ khoa của ĐH Giáo dục, chúng tôi phấn khởi lắm, cứ ngỡ là mơ”.

Ấy vậy nhưng vui một lại tủi mười, nghĩ đến gia cảnh ngoài mấy sào ruộng với mấy con lợn con gà, mẹ của Tiền - bà Nguyễn Thị Xuyên lại thấy xót xa: “Ngày nó đi thi ĐH không có tiền, gia đình đã bán mấy chục con gà. Mới nghĩ đến chuyện lo tiền đi thi đã toát mồ hôi, giờ nghĩ đến chuyện nuôi hai con học ĐH mà lo lắng”.

Biết gia đình hoàn cảnh khó khăn, hai chị em Tiền đều chăm ngoan, ngày học thì phụ làm đồng với bố mẹ, ngày ở nhà ôn thi thì chăm đàn lợn, đàn gà. Chia sẻ về bí quyết học tập, Tiền bẽn lẽn: “Em học ít, nhưng với mỗi bài toán khó thường ngồi rất lâu để tư duy đến khi có kết quả. Em cũng tự học là chính chứ ít đi ôn luyện ở các lò luyện, mỗi khi có khúc mắc về bài vở sau mỗi giờ học em lại hỏi thầy”.

Dẫu nghèo, dẫu bận nhưng Tiền vẫn dành thời gian phụ đạo thêm cho các em học sinh nghèo trong xóm. Tính ra thì Tiền cũng đã làm “thầy giáo nhí” được ngót 5 năm, kể từ ngày còn học lớp 8 trường làng. Tiền dự tính sau khi nhập học, tranh thủ thời gian rỗi, em sẽ đi dạy thêm để kiếm thêm chút tiền phụ giúp bố mẹ.

Làm phụ hồ vẫn học giỏi

Mẹ mắc bệnh tim, bố làm nghề phụ hồ, dù đạt 30 điểm/3 môn thi (cộng cả điểm ưu tiên), việc bước vào giảng đường ĐH đang khá chông chênh với Đặng Nhật Phi.

Những ngày này, Đặng Nhật Phi cùng em trai theo bố đi làm phụ hồ kiếm thêm tiền chuẩn bị cho năm học mới. Trên nét mặt của cậu học sinh 18 tuổi đã hằn lên nét lo toan, sớm lo, sớm nghĩ...

Phi sinh năm 1992 trong một gia đình nghèo ở xóm 3, Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ An. Mẹ em - chị Nguyễn Thị Loan mắc bệnh rối loạn tim mạch và rối loạn tiền đình nên sức khoẻ yếu, chỉ làm được những việc lặt vặt trong nhà, vì vậy mọi công việc nặng nhọc đều dồn lên vai người bố.

Ngoài công việc đồng áng, anh Đặng Văn Hạnh (bố Phi) đi làm phụ hồ, mọi khoản chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào số tiền công đi phụ hồ hàng ngày của anh nên cuộc sống khá chật vật.

Thương bố mẹ vất vả, hai anh em Phi đều ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm. Thời gian rảnh rỗi, ngoài việc đồng áng, Phi còn theo bố đi làm phụ hồ để đỡ đần gia đình phần nào. Vất vả nhưng Phi vẫn học rất giỏi, đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh năm lớp 12. Thầy cô, bạn bè ai cũng nể phục Phi vì tính cần cù, chịu khó.

img
Đặng Nhật Phi

Không đi học thêm nhiều (chỉ học 1 tuần 3 buổi theo lịch học thêm ở trường), không đến lò luyện thi, chỉ học vào buổi tối nhưng Phi vẫn xuất sắc đạt điểm á khoa vào khoa Kinh tế đối ngoại Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Điểm thi của Phi ở khối B (vào Trường ĐH Y Hà Nội) cũng khá cao, đạt 24,5 điểm.

Hiện, để có tiền cho Phi nhập học, bố mẹ em đã phải bán đi con bê con, cộng với tiền phụ hồ của anh em Phi trong suốt tháng hè và tiền các cô, dì, chú, bác ủng hộ cũng được vài triệu đồng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem