Thuốc tăng trí nhớ

Thứ tư, ngày 02/04/2014 11:51 AM (GMT+7)
Kính gửi bác Mõ! Mùa thi gần kề rồi, một số sĩ tử tăng cường ôn thi bằng cách... mua thuốc “tăng trí nhớ” uống, hy vọng giúp trí nhớ tốt hơn để thi cử hanh thông.
Bình luận 0
Chúng lùng mua loại thuốc này, dù bác sĩ cảnh báo không có thuốc nào gọi là “tăng trí nhớ”. Thực ra đó toàn là thuốc an thần, dùng không đúng chỉ định có thể... mất trí nhớ, thậm chí bị điên. Bác Mõ nghĩ sao? (một phụ huynh).

MÕ: Thi cử ngày nay được ví như... đấu võ, có tỷ lệ “chọi” hẳn hoi. Mà trong võ học, nhớ nhiều khi lại thua quên. Bác có nhớ giữa vòng vây của các cao thủ võ lâm, chưởng môn Trương Tam Phong phái Võ Đang truyền thụ bí quyết Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm cho Trương Vô Kỵ không?

Dạy lần đầu, ông hỏi: “Con lĩnh hội mấy phần rồi?”, Vô Kỵ thưa: “5 phần”. Dạy lần hai, ông cũng hỏi vậy, Vô Kỵ thưa: “2 phần”. Dạy lần ba, ông lại hỏi: “Bây giờ thì sao?”. Vô Kỵ thưa: “Quên hết rồi”.

Các đối thủ thấy vậy, coi thường. Riêng Trương Tam Phong khẽ cười mãn nguyện khi Vô Kỵ mang tuyệt học vừa mới “quên” đó đánh bại tất cả đối thủ. Bác thấy không, “mất trí nhớ” cũng có cái hay khi đi thi đó chứ.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem