“Thượng đế” quá khổ

Thứ năm, ngày 18/11/2010 16:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau bài “Mua vé tàu Tết Tân Mão: Phó mặc cho Internet”, NTNN nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc.
Bình luận 0

Tôi vào mạng đúng giờ bán vé, thế nhưng mạng nghẽn liên tục và không thể truy cập được. Mãi hơn 11 giờ tôi mới vào được trang web.

Thế nhưng từ lúc đó, liên tục bị out ra và nhập lại. Đến chiều thì vé tôi cần đặt đã kín hết chỗ! Tôi đọc báo thấy ông Đinh Văn Sang - Phó Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn cho biết, số lượng truy cập quá nhiều nên dẫn đến tình trạng kẹt cứng trên mạng. Một lý do rất cũ!

Tôi canh mua vé từ sáng sớm đến nửa đêm cũng chỉ thấy mỗi dòng chữ "không tìm thấy dữ liệu". Ga Sài Gòn thông báo có tới 80.000 vé được bán ra vậy mà tôi tìm một cái vé về Vinh lại không sao có được? Thật khó hiểu. Trong khi đó phe vé lại có rất nhiều vé, muốn đi ngày nào cũng có.

Chỉ có nhà ga mới hiểu nổi chứ người dân thì “bó tay. com” rồi. Nói thật, thà đi mua vé chợ đen còn sướng hơn thức khuya dậy sớm để nhận thêm bực dọc vào người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem