Tị nạn
-
Những đứa trẻ tị nạn với nụ cười rạng ngời trên gương mặt hồn nhiên vui vẻ đá bóng, chơi đồ chơi... sau khi đặt chân tới Đức - "miền đất hứa" ở trời Âu .
-
Nét hồn nhiên, vô tư của các em cũng nhuốm màu ưu tư theo những lo buồn nặng trĩu của bố mẹ.
-
Ngôi nhà của bé trai Aylan Kurdi tại quê nhà Kobane (Syria) bị bom đạn chiến tranh phá hủy tan nát nay lại thêm lạnh lẽo, tang thương khi gia đình 4 người ra đi chỉ duy nhất 1 người sống sót quay về.
-
Nhiều người tị nạn đã tuyệt vọng đến bật khóc nức nở sau khi Áo tuyên bố sẽ chấm dứt các biện pháp khẩn cấp đã cho phép nước này mở cửa biên giới tiếp nhận khoảng 12.000 di dân cuối tuần qua.
-
Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila cho biết, dinh thự riêng của ông ở miền Bắc nước này sẽ trở thành nhà của những người tị nạn trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang chia rẽ về chính sách đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư đang làm chao đảo Lục địa già.
-
Khoảng 6.000 di dân đã đặt chân tới thành phố Munich (Đức) đêm qua, hoàn thành cuộc hành trình gian khổ, khốc liệt để tới được "miền đất hứa" - nơi họ hy vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, không còn chiến tranh, chết chóc, đói nghèo...
-
Trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, bé trai Syria Aylan Kurdi đã cố hét lên lời cầu xin bố đừng chết. Cuối cùng, bố thân yêu của Aylan không chết, đúng như ước nguyện của bé nhưng thiên thần nhỏ đáng yêu lại ra đi mãi mãi...
-
Hàng nghìn người tị nạn từ người già đến trẻ em bị mắc kẹt tại trạm dừng chân Hungary đêm 4.9 quyết định đi bộ hơn 160 km, hướng về phía biên giới Áo trong nỗ lực gần như tuyệt vọng để tìm kiếm cuộc sống mới tại miền đất hứa châu Âu.
-
Người thân khóc ngất trong lễ tang chung của bé trai Syria, Aylan Kurdi cùng mẹ và anh trai bị chết đuối khi cố vượt biển vào đảo Kos của Hy Lạp. Các nạn nhân được chôn cất tại quê nhà ở Kobane, Syria.
-
Theo cha mẹ chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực đẫm máu nơi quê nhà, với giấc mơ về "miền đất hứa" ở trời Âu, những đứa trẻ bé nhỏ, yếu ớt buộc phải trải qua những hành trình vô cùng nguy hiểm, khốc liệt, có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống...