Tiến sĩ văn học về làng ở Hà Tĩnh mở bảo tàng tư nhân "tân cổ giao duyên", vào xem ai cũng bất ngờ

Tập Thỏa Thứ năm, ngày 15/12/2022 05:32 AM (GMT+7)
Sau 40 năm giảng dạy Trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định), tiến sĩ Nguyễn Quang Cương (SN 1957) về quê, thôn Chân Thành, Bình An, Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) xây dựng Bảo tàng Hoa Cương, khoảng 4.000 hiện vật, gần 4.000 tài liệu, tư liệu, bút tích, hình ảnh quý hiếm... để người dân, du khách tham quan, nghiên cứu miễn phí.
Bình luận 0

Clip: Bảo tàng Hoa Cương của tiến sĩ Nguyễn Quang Cương (xã Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Tiến sĩ Văn học bỏ tiền túi về quê mở bảo tàng tư nhân phục vụ miễn phí khách tham quan - Ảnh 1.

Bảo tàng Hoa Cương do tiến sĩ Nguyễn Quang Cương làm chủ, được xây dựng từ năm 2017, trên diện tích rộng 1.500 m2, tại thôn Chân Thành, xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đầu tháng 7/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức cấp phép hoạt động, đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Tiến sĩ Văn học bỏ tiền túi về quê mở bảo tàng tư nhân phục vụ miễn phí khách tham quan - Ảnh 2.

Mô hình biển bảo được tiến sĩ Nguyễn Quang Cương dựng lên trong khuôn viên nhà. Năm 2019, Tiến sĩ Nguyễn Quang Cương mua đá về dựng mô hình quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Xung quanh trưng bày thuyền nan tre cổ, hơn 100 tuổi. Ảnh: PV

Tiến sĩ Văn học bỏ tiền túi về quê mở bảo tàng tư nhân phục vụ miễn phí khách tham quan - Ảnh 3.

Sau nhiều năm sưu tầm, hiện Bảo tàng Hoa Cương của tiến sĩ Nguyễn Quang Cương có khoảng 4.000 hiện vật, gần 4.000 tài liệu, tư liệu, đầu sách, bút tích quý hiếm... được trình bày mang tính chất tổng hợp thiên về nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, còn có hàng ngàn hiện vật cổ xưa có từ thời Lý, Trần, Lê. Những hiện vật còn lại có trong bảo tàng chủ yếu từ thời nhà Nguyễn, thời chiến tranh và thời bao cấp sau này. Ảnh: PV

Tiến sĩ Văn học bỏ tiền túi về quê mở bảo tàng tư nhân phục vụ miễn phí khách tham quan - Ảnh 4.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Cương cho biết: “Từ những năm học của bậc THPT, tôi đã có ý tưởng lưu giữ những hiện vật, tài liệu quá khứ sau những lần vô tình làm mất giấy tờ quan trọng và một số kỷ vật quý của người thân. Trong suốt thời gian đó đến nay, tôi thầm lặng đi sưu tầm, lưu giữ những hiện vật quý của dân tộc. Tôi muốn ngược nguồn thời gian để lần tìm những hiện vật cổ - di sản của quá khứ đang bị mai một. Tôi sợ quá khứ sẽ làm phôi phai, mất bóng những giá trị truyền thống”. Ảnh: PV

Tiến sĩ Văn học bỏ tiền túi về quê mở bảo tàng tư nhân phục vụ miễn phí khách tham quan - Ảnh 5.

Bảo tàng Hoa Cương trưng bày mộc hóa thạch có niên đại 300 triệu năm, cặp vỏ sò tai tượng hóa thạch có niên đại trên 100 triệu, hũ tiền đồng cổ được tiến sĩ Cường sưu tầm khắp cả nước. Ảnh: PV

Tiến sĩ văn học bỏ tiền túi về quê mở bảo tàng tư nhân phục vụ miễn phí khách tham quan - Ảnh 7.

Một phần của Bảo tàng Hoa Cương của tiến sĩ Nguyễn Quang Cương, trưng bày hơn 300 hiện vật sản xuất nông, lâm, ngư và diêm nghiệm có tuổi đời hàng trăm năm. Đây được nhận định là khu trưng bày dụng cụ sản xuất đầy đủ nhất Việt Nam. Ảnh: PV

Tiến sĩ văn học bỏ tiền túi về quê mở bảo tàng tư nhân phục vụ miễn phí khách tham quan - Ảnh 8.

Bảo tàng Hoa Cương của tiến sĩ Nguyễn Quang Cương không chỉ đam mê, tìm kiếm các loại tiền của các truyền đại Việt Nam, Tiến sĩ Cương còn trưng bày cả các loại tiền của triều đại Trung Quốc. Ảnh: PV

Tiến sĩ văn học bỏ tiền túi về quê mở bảo tàng tư nhân phục vụ miễn phí khách tham quan - Ảnh 9.

“Điều mong muốn của nơi đây trở thành trường học truyền thống để giáo dục thế hệ trẻ lưu giữ và phát huy tinh hoa của dân tộc. Trong đó có tình yêu về chủ quyền biển đảo quê hương”, tiến sĩ Nguyễn Quang Cương nói. Ảnh: PV

Tiến sĩ văn học bỏ tiền túi về quê mở bảo tàng tư nhân phục vụ miễn phí khách tham quan - Ảnh 10.

Bảo tàng Hoa Cương tiến sĩ Nguyễn Quang Cương, bảo tàng tư nhân đầu tiên tại Hà Tĩnh lưu giữ những hiện vật quý hiếm về văn hóa dân tộc. Ảnh: PV

Tiến sĩ văn học bỏ tiền túi về quê mở bảo tàng tư nhân phục vụ miễn phí khách tham quan - Ảnh 11.

Phần sân phía trước, tiến sĩ Nguyễn Quang Cương trưng bày hàng trăm chum vại, hũ sành, sứ, cối đá cổ có tuổi đời, tuổi đời 100-500 năm. Đây là vật dụng gần gũi, gắn bó với các gia đình tại Việt Nam, tiến sĩ Cương đã mất rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục chủ nhân những món đồ đồng ý bán cho mình để về trưng bày. Ảnh: PV

Tiến sĩ văn học bỏ tiền túi về quê mở bảo tàng tư nhân phục vụ miễn phí khách tham quan - Ảnh 12.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Cường đã dành riêng một chủ đề về biển đảo để trưng bày các ngư cụ truyền thống, biểu tượng Hoàng Sa, Trường Sa... Ảnh:PV


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem