Phố lồng đèn lớn nhất Sài Gòn đìu hiu, tiểu thương treo 1 tấm bảng khiến khách nghẹn lòng

Thúy Liên Thứ năm, ngày 12/09/2024 14:35 PM (GMT+7)
Từ chiều đến tối nhiều ngày qua, TP.HCM liên tục có mưa to và kéo dài. Tiểu thương phố lồng đèn Lương Nhữ Học - phố lồng đèn lớn nhất TP.HCM, rầu vì ế khách.
Bình luận 0

Chiều 11/9, khi cơn mưa lớn vừa dứt, phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5, TP.HCM bắt đầu có khách đến dạo chơi.

Nhiều trẻ được ba mẹ đưa đến phố lồng đèn vui chơi, sắm lồng đèn. Các gia đình có con nhỏ phải bế bé trên tay để dễ dàng xem và lựa những chiếc lồng đèn, món đồ chơi ưng ý.

Tiểu thương phố lồng đèn lớn nhất Sài Gòn rầu rĩ, treo 1 tấm bảng khiến khách nghẹn lòng - Ảnh 1.

Phố lồng đèn lớn nhất Sài Gòn đìu hiu khách dù Trung thu cận kề. Ảnh: Thúy Liên

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, lượng khách đổ về đây không nhiều như các năm trước.

Nhiều tiểu thương xác nhận đã vào cao điểm Trung thu nhưng những ngày qua, khách đến vui chơi không đông như các năm vì cứ chiều tối, TP.HCM lại mưa to. Sau mưa, khách cũng chỉ lác đác đến dạo chơi nên khó bán lồng đèn.

Chủ một cửa hàng bán lồng đèn, đồ chơi Trung thu đầu đường phải treo bảng: “Hàng quá ế xin mua ủng hộ, thời gian qua mưa bão hoài… chắc hết vốn”. Tấm bảng khiến nhiều khách chạnh lòng.

Tiểu thương phố lồng đèn lớn nhất Sài Gòn rầu rĩ, treo 1 tấm bảng khiến khách nghẹn lòng - Ảnh 2.

Tấm bảng với nội dung bán ế vì mưa bão khiến nhiều khách cũng... buồn theo. Ảnh: Thúy Liên

Ông cho biết nhiều khi dọn hàng ra, mưa tới chưa bán được gì lại phải dọn vào.

“Thà mưa thật to rồi đến 18h tối dứt hẳn còn buôn bán được, còn đến giờ người ta đi mà vẫn còn mưa thì không có khách, ế lắm”, ông than.

Về mẫu mã, lồng đèn năm nay khá đa dạng, phong phú về kích cỡ cũng như kiểu dáng. Đặc biệt, các loại lồng đèn điện tạo hình theo nhân vật trong phim hoạt hình như công chúa, búp bê, Doraemon, Kitty, thu hút các bé nhỏ.

Riêng các mẫu lồng đèn “hot trend” Labubu được nhiều giới trẻ quan tâm.

Tiểu thương phố lồng đèn lớn nhất Sài Gòn rầu rĩ, treo 1 tấm bảng khiến khách nghẹn lòng - Ảnh 3.

Những ngày cận Trung thu, xe máy vẫn có thể chạy vào được con đường lồng đèn sầm uất nhất, đủ biết Trung thu năm nay đìu hiu thế nào. Ảnh: Thúy Liên

Chủ nhiều cửa hàng đánh giá Trung thu năm nay rơi trúng đợt mưa bão. Do đó, lượng khách đổ về phố lồng đèn Lương Nhữ Học giảm đáng kể.

Để “giải ế”, nhiều nơi quyết định bán đồng giá một số loại lồng đèn để đẩy hàng đi cho nhanh. Khách tới mua được sản phẩm nào đã là mừng rồi.

Theo quan sát, để hỗ trợ người bán, nhiều khách mua lồng đèn trước rồi mới xin chụp. Nhiều chủ cửa hàng cũng niềm nở, vui vẻ để khách thoải mái chọn góc check-in.

Tiểu thương phố lồng đèn lớn nhất Sài Gòn rầu rĩ, treo 1 tấm bảng khiến khách nghẹn lòng - Ảnh 4.

Tiểu thương phố lồng đèn lớn nhất Sài Gòn rầu rĩ, treo 1 tấm bảng khiến khách nghẹn lòng - Ảnh 5.

Người mua thì ít nhưng người check-in thì nhiều

Trong khi đó, con đường chuyên kinh doanh lồng đèn Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 những ngày qua cũng khá vắng khách.

Các tiểu thương cho biết, năm nay họ không nhập số lượng lồng đèn, đồ chơi trung thu nhiều như mọi năm mà chỉ dám nhập mỗi loại một ít.

Họ chủ yếu đầu tư nhiều mẫu mã, từ truyền thống như đèn ông sao, đèn cá chép, đèn bươm bướm, đèn tròn... đến hiện đại như lồng đèn chạy bằng pin, hai mảnh giấy in hình động vật "hot trend" (xu hướng) như Capybara, gấu dâu nhưng cũng không thu hút mấy khách hàng.

Chị Thục Hà, chủ cửa hàng Bạt Nhựa Việt tại Hải Đường Lãn Ông chia sẻ năm nay, chị chỉ nhập mẫu mới là các mẹt tre được viết chữ hoặc vẽ các hình thù ngộ nghĩnh, nhiều màu sắc lên trên. Giá dao động 80.000-120.000 đồng/cái.

“Cùng thời điểm này so với năm ngoái, lượng khách giảm nhiều lắm. Năm ngoái còn có người mua, năm nay đến người xem còn không có”, chị Hà tâm sự. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem