Tìm nông dân để dạy nghề

Chủ nhật, ngày 05/09/2010 13:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là những điều mà chúng tôi được tận mắt thấy ở một số lớp học nghề do Trung tâm Dạy nghề tỉnh Thái Nguyên tổ chức tại xóm Bản Nác của huyện Võ Nhai.
Bình luận 0

Dạy: Tâm huyết, học: trách nhiệm

Thời điểm này, 9 huyện, thành, thị của tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện những bước đầu tiên dạy nghề theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Tại xóm Bản Nác (xã Liên Minh, Võ Nhai), chúng tôi gặp một lớp học rất đặc biệt: Học sinh đều là các bác nông dân trung tuổi.

img
Nghề chạm khắc gỗ đang được nhiều học viên ở Thái Nguyên lựa chọn.

Đây là lớp học nghề ngắn hạn về sửa chữa máy, nông cụ do Trung tâm Dạy nghề tỉnh tổ chức. Trong căn nhà khoảng 40m2, gần 30 bác nông dân đang chăm chú nhìn từng động tác tháo, lắp máy của thầy giáo hướng dẫn. Chẳng cần xin phép, một bác nông dân đứng lên hỏi: “Nhiều ốc-vít như vậy thì làm thế nào để không bị lắp nhầm?”. Thầy giáo hướng dẫn trả lời rất nhẹ nhàng: “Khi tháo máy, các bác để thiết bị thứ tự theo hàng từ trái qua phải, khi lắp lại lấy các thiết bị từ phải qua trái thì không bao giờ lắp nhầm”.

Dạy nghề cho nông dân quả thật rất khó. Khi xem cuốn sổ ghi chép của một bác nông dân ngồi kế bên, tôi thấy lý thuyết thầy giáo cho ghi toàn những điều rất cơ bản, dễ hiểu nhưng bác viết cứ rối mù lên. Vì vậy những người dạy nghề thường phải nói đi, nói lại một nội dung, hướng dẫn tỉ mỉ từ cách cầm cà-lê, tô-vít, cách tháo, lắp bu-loong làm sao để không bị trượt ren… Các bác nông dân cũng phải tranh thủ làm việc nhà sớm, tối để có thời gian theo học nghề trong 3 tháng. Điều đó cho thấy cả người dạy và người học đang rất tâm huyết, có trách nhiệm.

Không quyết chí, khó dạy nghề

Chuyện dạy nghề cho nông dân giữa núi rừng này còn cảm động hơn khi chúng tôi biết con đường từ trung tâm xã Liên Minh đến xóm Bản Nác quanh co đèo dốc, đường hẹp và lầy lội nên ô tô không vào được. Do vậy, để vận chuyển máy, thiết bị dạy nghề đến được nơi đây, cán bộ của Trung tâm Dạy nghề tỉnh đã phải cùng học viên hò nhau khiêng máy về lớp học. Anh Lê Quốc Lợi - cán bộ đào tạo của Trung tâm Dạy nghề tỉnh tâm sự: “Nếu không quyết chí thì không thể tổ chức và duy trì được lớp học nghề cho bà con nông dân ở những nơi xa xôi như Bản Nác”.

Bà Nguyễn Thị Bích Phòng - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh bày tỏ: “Nhu cầu học nghề của người dân địa phương rất cao, nhưng nếu phải lên huyện, lên tỉnh học thì bà con không có điều kiện. Từ khi Trung tâm Dạy nghề tỉnh tổ chức lớp học tại các xóm, bản đã có trên 60 người dân xã Liên Minh được học nghề miễn phí”.

Thực tế này cũng được ông Nguyễn Hữu Nhâm - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề tỉnh thừa nhận: “Tại TP.Thái Nguyên, đơn vị có đầy đủ lớp học, thiết bị dạy nghề nhưng mời được các bác nông dân về thành phố học là điều vô cùng khó vì chi phí đi lại, tiền sinh hoạt, nơi ăn ở. Khắc phục những khó khăn này, cán bộ đơn vị đã chủ động tìm đến bà con để tư vấn, dạy nghề…”.

Hành trình đi tìm nông dân để dạy nghề của Trung tâm Dạy nghề tỉnh cũng gặp nhiều trở ngại do kinh phí nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn chỉ khoảng 2 triệu đồng/người nên nếu đi dạy nghề ở vùng sâu, vùng xa là lỗ. Tuy nhiên, trung tâm chấp nhận bù lỗ để công tác đào tạo nghề được thực hiện hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với cách làm như ở xã Liên Minh, cán bộ của Trung tâm Dạy nghề tỉnh Thái Nguyên đã khảo sát nhu cầu học nghề, cơ cấu ngành nghề, thời gian đào tạo và tổ chức thành công nhiều lớp dạy nghề cho lao động nông thôn ở các xã: Kim Sơn (Định Hóa); Dân Tiến, Tràng Xá, Cúc Đường (Võ Nhai); Tân Long (Đồng Hỷ)…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem