TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chết người yêu mới của người yêu cũ; tạm giữ nghi phạm chém người rơi tường tử vong

A.Đ (t/h) Thứ ba, ngày 08/02/2022 19:00 PM (GMT+7)
Đâm chết người yêu mới của người yêu cũ; tạm giữ hình sự nghi phạm chém thanh niên rơi tường cao 5m gây tử vong; công an giải cứu bé gái khi bị một nam thanh niên "bắt vợ"... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Đâm chết người yêu mới của người yêu cũ

Như Dân Việt đã thông tin: Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) vừa phối hợp bắt giữ 1 nam đối tượng để điều tra hành vi giết người.

Theo đó, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Hùng Dũng (SN 2000, Gia Mô, Tân Lạc, Hòa Bình). Dũng được xác định là nghi phạm dùng dao sát hại anh L.T.V.

Bắt gã trai ở Hòa Bình đâm chết người yêu mới của người yêu cũ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hùng Dũng. Ảnh: CTV

Về diễn biến vụ việc, khoảng 18h30 ngày 6/2, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo từ chị Đ.T.L (Tân Lạc, Hòa Bình) về việc bạn trai mới của chị là anh V bị Dũng dùng dao tấn công khi 2 người đang đứng tâm sự ở địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Trong lúc giằng co, Dũng đã cầm dao đâm vào vai của nạn nhân V. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuy nhiên do vết thương quá nặng, V không qua khỏi. Nguyễn Hùng Dũng đã bị bắt giữ ngay trong tối hôm đó.

Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, tài liệu để có các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Hùng Dũng.


Tạm giữ hình sự nghi phạm chém thanh niên rơi tường cao 5m gây tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự Lê Khắc Kỳ Dương (21 tuổi, ở huyện Đại Lộc) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Dương khai tối 5/2 ngồi nhậu cùng Trần Đình Anh Quốc và 7 người khác. Quốc kể trước đây có mâu thuẫn và bị Nguyễn Thành Long (18 tuổi) đánh gãy tay. Sau khi nhậu, nhóm thanh niên mang hung khí đi trên 3 xe máy tìm Long trả thù.

Tạm giữ hình sự nghi phạm chém thanh niên rơi tường cao 5m gây tử vong - Ảnh 1.

Lê Khắc Kỳ Dương (ngoài cùng bên trái) cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra. Nguồn: Zing

Khuya 5/2, khi đi ngang quán trà sữa ở xã Đại Cường, nhóm thanh niên phát hiện Long đang ngồi cùng Nguyễn Văn Vương (22 tuổi) và bạn nên dừng xe, xông vào chém loạn xạ.

Vương bỏ chạy ra sau quán thì nhóm của Dương mang hung khí đuổi theo chém và khiến nạn nhân rơi từ bức tường cao khoảng 5m xuống mương nước. Sau khi gây án, nhóm của Dương rời khỏi hiện trường.

Rạng sáng 6/2, không thấy Vương quay lại, người bạn ra sau quán nước tìm và phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Công an huyện Đại Lộc phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam chia thành 2 tổ cùng lực lượng kỹ thuật hình sự, pháp y tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm nhóm gây án.

Trưa 6/2, cảnh sát xác định Dương cùng 8 thanh niên khác liên quan vụ việc nên mời về trụ sở làm việc. Dương khai nhận là người dùng dao chém Vương.

Công an giải cứu bé gái khi bị một nam thanh niên "bắt vợ"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/2, mạng xã hội lan truyền clip với nội dung một bé gái bị "bắt vợ" theo hủ tục của người vùng cao.

Theo nội dung clip, một bé gái dân tộc liên tục bị một nam thanh niên kéo, giật tại nơi đông người. Dù bé gái phản kháng nhưng những người xung quanh không can ngăn.

Vụ việc dừng lại khi một cán bộ công an tới giải cứu bé gái.

Công an giải cứu bé gái khi bị một nam thanh niên "bắt vợ" - Ảnh 1.

Bé gái kháng cự trước hành động "bắt vợ" của nam thanh niên. Nguồn: Zing

Người đăng tải bài đăng cho rằng nam thanh niên đang "bắt vợ" theo hủ tục của địa phương. Qua tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Lãnh đạo xã cho biết vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày. "Sáng nay, mọi người đi du xuân qua địa bàn xã thì xảy ra vụ việc trên. Chính quyền khi đó nhận tin báo nên lập tức cử cán bộ công an xã xuống xử lý", vị lãnh đạo xã nói.

Theo vị này, nam thanh niên và bé gái đều là người ở xã khác. Sau vụ việc, chính quyền xã đã triệu tập nam thanh niên để làm rõ và lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý.

Lãnh đạo địa phương cho biết hủ tục "bắt vợ" đã có từ xa xưa. Chính quyền thời gian qua rất tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân không thực hiện hủ tục này.

Cảnh báo "nóng" của Công an Hà Nội về việc giả danh cảnh sát để bán tài liệu

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc có đối tượng giả danh cảnh sát để bán tài liệu.

Cụ thể, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Thạch Thất là địa bàn có nhiều làng nghề, Khu Công nghệ nên thường xuyên xảy ra cháy.

Theo thống kê của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Thạch Thất, chỉ tính riêng trong 45 ngày cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 15/12/2021 đến 31/1/2022) trên địa bàn Thạch Thất đã xảy ra 7 vụ cháy và 3 sự cố cháy gây ảnh hưởng lớn về tài sản của nhân dân.

Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình nhiều vụ cháy xảy ra, một số đối tượng tự xưng là cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Thạch Thất gọi điện thoại cho một số chủ doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh.

Đối tượng thông báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sắp mở lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, yêu cầu chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng đăng ký tham gia và mua tài liệu phòng cháy chữa cháy với giá 950.000 đồng rồi gửi qua chuyển phát nhanh (dạng COD, người giao hàng đóng vai trò trung gian với nhiệm vụ thu hộ số tiền từ khách rồi chuyển về cho chủ bán).

Cảnh báo "nóng" của Công an Hà Nội về việc giả danh cảnh sát để bán tài liệu - Ảnh 1.

Bưu kiện mà đối tượng giả danh cảnh sát chuyển đến cho một nạn nhân ở huyện Thạch Thất. Ảnh: CACC

Công an TP.Hà Nội cho biết, vừa qua chị N.L - một chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Tân Xã, huyện Thạch Thất nhận được số máy lạ gọi đến.

Người này giới thiệu tên là Lê Thanh Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Thạch Thất, cho biết sắp tới Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tổ chức lớp tập huấn 1 ngày để triển khai Luật Phòng cháy chữa cháy và cấp chứng chỉ đảm bảo an toàn phòng cháy nên yêu cầu chị L đăng ký tham gia, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ gửi giấy mời và tài liệu về cơ sở kinh doanh của chị L.

Do tâm lý cả tin nên chị L đã đồng ý tham gia. Mấy ngày sau, chị L nhận được một bưu kiện chuyển đến và yêu cầu nộp 950.000 đồng, chị L đã nộp tiền theo yêu cầu.

Khi bóc bưu kiện, chị L nhận được một cuốn sách Luật Phòng cháy chữa cháy nhưng không có giấy mời tham gia lớp tập huấn như đã trao đổi từ trước.

Chị L có điện lại vào số máy của người có tên Lê Thanh Tuấn tự xưng là cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Thạch Thất thì không liên lạc được, chị L phát hiện mình đã bị lừa.

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Thạch Thất cho biết, trước khi mở lớp tập huấn, đơn vị sẽ thông báo đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có nhu cầu đăng ký tham gia lớp tập huấn, có giấy mời gửi về cơ sở. Tuyệt đối không chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở để bán tài liệu, thu lệ phí.

Để không bị lừa đảo, Công an huyện Thạch Thất thông báo đến các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn không mua bán và làm việc với các đối tượng về những nội dung trên.

Nếu nhận được điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp của các đối tượng, cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Lời khai người chồng không biết chữ giết vợ, nghi bị "cắm sừng" vì thấy thường xuyên nhắn tin cho ai đó vào ban đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ việc chồng sát hại vợ ngày mùng 5 Tết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Tỵ (SN 1977, trú tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Lời khai người chồng không biết chữ giết vợ, nghi bị "cắm sừng" vì thấy thường xuyên nhắn tin cho ai đó vào ban đêm - Ảnh 1.

Nghi phạm Vũ Văn Tỵ. Nguồn: Dân Trí

Theo cơ quan điều tra, Vũ Văn Tỵ và chị N.T.M.T. (SN 1977) kết hôn với nhau gần 20 năm trước. Sau thời gian hòa thuận, có với nhau một người con trai, hai người dần xảy ra mâu thuẫn khi Tỵ nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác.

Vợ chồng Tỵ sống ly thân khoảng 10 năm thì quay về hàn gắn tình cảm từ khoảng 4 năm trước, có thêm một cậu con trai nữa. Tuy nhiên, mâu thuẫn vợ chồng vẫn âm ỉ, dẫn đến sự việc đau lòng tối mùng 5 Tết.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Tỵ khai nhận, sau khi quay lại sống chung, hai vợ chồng Tỵ vẫn phát sinh nhiều mâu thuẫn. Theo lời khai của Tỵ, anh ta thấy vợ ít quan tâm đến mình, thường xuyên nhắn tin cho ai đó vào ban đêm. Do không biết chữ nên Tỵ cũng không đọc được tin nhắn, không biết vợ nhắn tin cho ai những Tỵ nghĩ rằng đã bị vợ "cắm sừng".

Tối 5/2, tức mùng 5 Tết, sau khi ăn cơm, Tỵ thấy vợ đi ra quốc lộ 37 nên lấy xe máy đi theo. Chứng kiến vợ lên xe máy của một người đàn ông đi vào nhà nghỉ, Tỵ vào theo, lục soát các phòng nhưng không thấy

Cay cú, Tỵ gọi điện cho người nhà của vợ đến. Lúc sau, Tỵ thấy vợ được người nhà đưa ra khỏi nhà nghỉ từ cổng sau. Được mọi người khuyên can, sau hồi to tiếng, Tỵ bỏ về nhà.

Khoảng 22h cùng ngày, Tỵ muốn nói chuyện với vợ nhưng chị này không có phản ứng gì. Trong lúc tức giận, Tỵ đã lấy hai chiếc điện thoại của vợ đập xuống nền nhà, tắt đèn định đi ngủ nhưng sau đó vùng dậy, dùng dao sát hại vợ.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem