Tinh thần tự giác

Thứ sáu, ngày 11/04/2014 14:46 PM (GMT+7)
Ở làng Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, có 68 người làm đơn tự thú đã đánh chết 2 người nghi trộm chó.
Bình luận 0
Trong đó, có chị 38 tuổi tự nhận “đã cho thằng trộm 3 cái tát tai”, có ông cụ 84 tuổi tự nhận “tìm cách len qua đám đông, dùng gậy đánh một cái vào chân, xong tìm cách thoát ra ngoài...”.

- Trước đây ở một làng ngoài Bắc cũng có đến 800 người tự nhận đánh chết kẻ trộm chó. Trộm chó cũng là trộm, đáng bị trừng phạt, nhưng phải do pháp luật trừng phạt “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”. Mọi hành vi manh động gây thiệt hại đến sức khỏe hay tính mạng của kẻ trộm đều là phạm pháp.

- Xét về hậu quả, “3 cái tát tai”, “đánh một gậy vào chân”, hay các hành vi tương tự, khó mà chết người. Rồi đây cơ quan điều tra sẽ xem xét lại hành vi của từng người, điều tra làm rõ chứ không phải ai nộp đơn tự thú cũng được.

- Nhưng qua đó cho thấy tinh thần tự giác của 68 người này rất cao, đáng để cho 5 sĩ quan công an ra tòa vì “dùng nhục hình” ở Phú Yên noi gương “dám làm dám chịu” chứ không phải đổ qua đổ lại để rồi tòa xử làm trò cười cho cả nước.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem