Diễn biến mới nhất vụ giảng viên Trường PTCĐ FPT TP.HCM “bị cho nghỉ việc”

Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 03/09/2024 16:58 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ một giáo viên Trường PTCĐ FPT TP.HCM “bị cho nghỉ việc” vì phê bình sinh viên đang ồn ào trên mạng xã hội, nhà trường khẳng định không buộc giảng viên thôi việc mà hai bên đã có sự trao đổi, thống nhất chấm dứt hợp đồng vào ngày 28/8.
Bình luận 0

Giảng viên L.V.M.D vẫn tiếp tục ở lại trường 

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện ban lãnh đạo FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM cho biết, nhà trường và giảng viên L.V.M.D thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động, kể từ ngày 28/8.

Toàn cảnh vụ giáo viên Trường PTCĐ FPT TP.HCM bị thôi việc vì phê bình sinh viên- Ảnh 1.

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic nhận định: “Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trước đó, theo thỏa thuận giữa Nhà trường và giảng viên, là nóng vội, chưa đáp ứng cơ sở pháp lý, đồng thời thiếu tính học thuật”, đại diện Ban Giám hiệu FPT Polytechnic cùng lãnh đạo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM đã gặp gỡ, làm việc với giảng viên L.V.M.D.


Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic nhận định quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trước đó theo thỏa thuận giữa nhà trường và giảng viên là nóng vội, chưa đáp ứng cơ sở pháp lý, đồng thời thiếu tính học thuật.

Đại diện Ban Giám hiệu FPT Polytechnic cùng lãnh đạo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM cho hay đã gặp gỡ, làm việc với giảng viên L.V.M.D sáng 3/9.

Sau khi trao đổi, xem xét sự việc cùng nguyện vọng cá nhân của giảng viên, các bên liên quan đã đi đến thống nhất về việc giảng viên L.V.M.D sẽ tiếp tục tham gia giảng dạy tại trường. Về phía sinh viên và phụ huynh, nhà trường sẽ phối hợp giải quyết theo nguyện vọng của gia đình, để sinh viên sớm ổn định tâm lý, đạt kết quả học tập tốt nhất.

"Ban Lãnh đạo FPT Polytechnic, lãnh đạo Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM xin khép lại sự việc tại đây để giảng viên, sinh viên và nhà trường ổn định các hoạt động giảng dạy và học tập", đại diện nhà trường thông tin.

Vụ việc giảng viên Trường PTCĐ FPT TP.HCM “bị cho nghỉ việc”: Nguồn cơn dẫn đến sự việc

Theo nhà trường, sự việc bắt đầu từ ngày 10/8, sinh viên K.L bị giảng viên cho 0 điểm sau khi nộp bài thi môn học màu sắc, ngành thiết kế đồ họa. Lý do được đưa ra là sinh viên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo, không có khả năng chỉnh sửa bài theo hướng dẫn của giảng viên. Trong khi trước đó, giữa sinh viên và giáo viên đã có bản cam kết không được sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bài.

Toàn cảnh vụ giáo viên Trường PTCĐ FPT TP.HCM bị thôi việc vì phê bình sinh viên- Ảnh 2.

Trước đó, vụ việc giáo viên M.D của Trường PTCĐ FPT TP.HCM phải thôi việc vì phê bình sinh viên đang gây bão khắp các trang mạng xã hội. Phần lớn đều thấy hành động của giảng viên không quá đáng đến mức bị cho nghỉ việc. Ảnh: MXH

Cũng theo nhà trường, sau khi sinh viên thắc mắc trong group của lớp, giảng viên đã có các dòng tin nhắn trao đổi lại theo hướng phê bình cách thức làm bài của sinh viên.

Ngay khi biết sự việc, chị gái của K.L đã phản ứng gay gắt, cho rằng việc giảng viên nói em gái nhờ trí tuệ nhân tạo vẽ hộ, không phải bản thân vẽ đã khiến em gái xấu hổ với bạn bè, suy sụp.

Chị K.V đã đăng tải trên MXH: "Khi 1 giáo viên sinh năm 2000 ở Trường FPT Polytechnic xúc phạm, hạ nhục con em của mọi người từ trên lớp sang lớp khác và cả trên nhóm lớp 20 bạn sinh viên lúc 2 giờ sáng, bạn ấy suy sụp, khóc 1 mình trong đêm. Nếu không có gia đình phát hiện kịp bạn ấy tự tử thì sao".

Vẫn theo nhà trường, chị K.V đã đến trường phản ánh sự việc, đề nghị gặp trực tiếp giảng viên tại trường để trao đổi.

Ngày 15/8, bài của K.L. được trường tiến hành chấm lại và đạt 5 điểm, qua môn. Giảng viên sau đó đã gặp riêng sinh viên, xin lỗi trực tiếp dưới sự chứng kiến của phòng đào tạo.

Đến ngày 21/8, giảng viên M.D. gửi tin nhắn xin lỗi K.L. trong group lớp vì "có những ứng xử gây hiểu lầm khiến cho K.L. buồn". Theo ông Hùng, lúc này K.L. đã thoát khỏi nhóm nên không nhìn thấy tin nhắn.

Liên quan đến các đề nghị gặp trực tiếp giảng viên của chị K.V., nhà trường cho biết từ ngày 13/8 đến ngày 28/8, nhà trường hẹn giảng viên M.D cùng tham gia cuộc gặp với phụ huynh nhưng vì các lý do cá nhân, giảng viên xin vắng mặt.

Theo nhà trường, về việc phụ huynh yêu cầu gặp mặt, giảng viên chủ động từ chối là quyền cá nhân. Nhà trường nhấn mạnh: "Giảng viên có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ theo quy định và đã qua quy trình tuyển dụng nhân sự của phổ thông Cao đẳng FPT".


Nhiều sinh viên khẳng định giảng viên đã làm đúng nghĩa vụ và quyền hạn

Ở một diễn biến liên quan, hàng loạt sinh viên lớp GD1807 đã đăng bài bênh vực, đòi lại công bằng cho cô M.D sau khi cô bị buộc thôi việc. Cùng với đó, các bạn đã chia sẻ những tin nhắn trong nhóm chat để đưa ra cái nhìn đa chiều. Đối với sinh viên trong lớp, cô M.D là một giáo viên tâm huyết, quyết định này của nhà trường là không thỏa đáng, quá nặng nề với cô M.D.

Cụ thể, trong một bài đăng của sinh viên cho biết ngay từ giai đoạn 1 của môn học, bài của K.L đã không chỉn chu và thiếu bước, nhưng đã được giảng viên châm trước cho điểm để qua giai đoạn 1.

Ở giai đoạn 2, thời gian nộp bài là ngày 5/8 và chấm trực tiếp tại lớp từ 13h đến 15h. K.L đã nộp bài, sau đó giảng viên M.D đã yêu cầu chỉnh sửa thêm và cho lùi hạn nộp đến ngày 7/8. Theo sinh viên này, đây là thời hạn nộp trễ so với các bạn trong lớp. Nhưng tới ngày 7/8, bài chỉnh sửa vẫn chưa được tốt nên tiếp tục lùi hạn đến cuối đến ngày 9/8.

Sinh viên này nhấn mạnh, cả lớp đều đồng ý với việc đưa bài của K.L lên nhóm để mọi người cùng góp ý chỉnh sửa, đồng thời nhắn nhủ K.L nên đổi ngành học vì ngành này không phù hợp với bạn. Sinh viên này khẳng định: "Bài post này nhằm lấy lại sự công bằng cho giảng viên và trình bày các sự việc trong quá trình học tập của của cả lớp lẫn bạn K.L".

Các bài đăng về vụ việc được công khai trên các nền tảng MXH như Facebook, TikTok và nhận về hàng nghìn lượt bình luận. Phần lớn đều ủng hộ cô M.D, đồng thời cho rằng việc cô bị buộc thôi việc là không thỏa đáng. Tài khoản tên L.D chia sẻ: "Trường mình học mà bị phát hiện dính AI nặng trong bài là bị xử lý nghiêm lắm, bên đây lại bao che".

Một tài khoản khác cũng bày tỏ sự bênh vực dành cho giảng viên M.D như sau: "Ngày xưa học ĐH toàn gặp thầy cô khó tính, nên học hành tử tế lắm, không dám chểnh mảng tí nào. Sau này đi làm mới thấy thấm, cảm ơn thầy cô vì đã nghiêm khắc với tụi em, để tụi em thành công".

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem