• Không những không ăn ếch, mà dòng họ này thậm chí xem loài ếch như một loài linh thiêng. Đó chính là dòng họ Lê Tự thuộc thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
  • Trước rằm tháng 7 âm lịch, xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt 70 dòng họ đã ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác khuyến học tại địa phương.
  • (Dân Việt) - Chả ai còn lạ gì xóm núi Thậm Thình trong bài thơ của Nguyễn Bùi Vợi: “Đi qua xóm núi Thậm Thình – Bâng khuâng nhớ nước non mình nghìn năm...”. Nhưng ít người biết xóm Thậm Thình ở đâu, bây giờ có còn...
  • (Dân Việt) - Ông Ma Ngọc Bảo - Trưởng Ma tộc đời thứ 77 ở Phú Thọ khẳng định dòng họ mình là dòng họ duy nhất còn giữ được ngọc phả chứng minh cụ tổ đã sinh ra và có công giúp Hùng Vương dựng nước...
  • Dân Việt - Cảm động và ngưỡng mộ trước tài năng cùng nghị lực sống của Quyết Thắng – chàng trai không tay tỏa sáng trong cuộc Vietnam’s Got Talent, một nữ tộc trưởng tương lai đã dũng cảm tỏ tình với anh.
  • Một đứa trẻ mới sinh ra, nếu chẳng may mẹ chết đi thì nó cũng bị buộc... chôn sống theo mẹ vì sợ “ma” mẹ đi theo đòi con nếu ai đó nhận về. Chôn con theo mẹ - hủ tục của một vài dân tộc sống ở miền tây tỉnh Quảng Bình.
  • (Dân Việt) - Người Nhắng ở Lào Cai, trong đêm 30 Tết, có tục đi lấy nước mang về pha trà cúng tổ tiên. Chọn giờ tốt, mọi người rủ nhau mang ống nước, bàu nước hoặc bình ra suối, lựa chỗ nước trong để múc đem về.
  • NTNN - Ở huyện Thanh Chương, Nghệ An dòng họ Trần Võ có đặc điểm rất kỳ lạ: con trai sinh ra mang họ Trần Võ - họ bố, còn con gái lại lấy họ Võ.
  • NTNN - Bà con dân tộc Ma Coong (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) gọi tộc trưởng Đinh Xon (60 tuổi) như vậy, bởi những tiến bộ mà ông đã đem về thắp sáng bản làng...