"Tôi chỉ mong vay đủ tiền đưa chồng xuống Hà Nội để khám bệnh"

Đình Việt Thứ ba, ngày 05/09/2017 19:19 PM (GMT+7)
(MS 1737) - Từ ngày anh Thành bị tai nạn nằm liệt giường, chị Hạnh phải một mình chăm chồng và mẹ bị teo não cùng hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Hiện tại, cả gia đình 5 miệng ăn đang phụ thuộc vào số tiền 540.000 đồng trợ cấp của anh Thành.
Bình luận 0

Số phận trêu ngươi

Chúng tôi tìm tới gia đình chị Hoàng Thị Hạnh (SN 1984) và anh Hoàng Văn Thành (SN 1980) ở thôn Làng Cầu, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vào một ngày đầu tháng 9 oi ả. Trong căn nhà tuềnh toàng, ẩm thấp của gia đình không có nổi vật dụng gì giá trị ngoài 2 chiếc giường và bộ bàn ghế đã cũ.

Với ánh mắt đỏ hoe, luôn chực trào nước mắt, chị Hạnh mang câu chuyện của gia đình mình kể với chúng tôi.

Sinh ra trong một gia đình nghèo chẳng được học hành đến nơi đến chốn, lớn lên, chị Hạnh xây dựng gia đình với anh Thành, một người nông dân hiền lành chất phát rồi theo chồng xuống Tuyên Quang lập nghiệp.

img

Từ ngày chồng bị bệnh, mọi lo toan cuộc sống dồn hết lên đôi vai người vợ trẻ. 

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, đôi vợ chồng trẻ vỡ òa hạnh phúc khi hai đứa con lần lượt ra đời. Hàng ngày anh chị đi làm thuê nên cũng sống đắp đổi qua ngày và nuôi hai đứa con ăn học. Tưởng rằng cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng cứ yên bình mà trôi qua.

Thế nhưng chuyện đời không chiều lòng người dù là mong ước nhỏ nhoi nhất. Tai họa bất ngờ ập đến khiến cho bao dự định thoát nghèo, vươn lên khá giả của gia đình bé nhỏ này vụt tắt. Nói đến đây, đôi dòng nước mắt của người phụ nữ trẻ cứ thế tuôn. 

Chị Hạnh nhớ lại, đầu năm 2016, trong một lần đi làm thuê trong rừng, lúc về vì trời tối, xe lại không có đèn nên anh Thành gặp tai nạn, cả người và xe lao xuống vực sâu. Sau đó, anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, tại đây, các bác sĩ thông báo anh bị chấn thương đốt sống cổ và gãy một chân. Chi phí điều trị là khá lớn.

img

Mọi sinh hoạt của anh Thành đều phải phụ thuộc vào vợ.

Vì số tiền điều trị quá lớn, trong nhà lại không có gì giá trị để bán, nên anh Thành chỉ nằm viện một thời gian rồi xin về nhà tự chữa trị. Anh gần như tàn phế sau vụ tai nạn giao thông. Cũng từ đó, anh bỏ mặc số phận cho trời định.

Từ ngày chồng bị nạn, mọi việc nặng nhọc trong nhà đều dồn lên đôi vai gầy của chị Hạnh. Ở quê chồng một thời gian, chị xin gia đình nhà chồng được đưa anh Thành về nhà mẹ đẻ ở Lạng Sơn để tiện chăm sóc, vì mẹ đẻ của chị cũng bị bệnh teo não không có người chăm.

Mỗi ngày chị đi làm thuê được vài ba chục nghìn đồng lo cho chồng và mẹ bị bệnh teo não cùng 2 đứa con ăn học.

“Lúc trước, tuy hoàn cảnh cũng rất khó khăn nhưng vợ chồng đi làm thuê mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm  nghìn trang trải cuộc sống. Nhưng từ ngày chồng bị tai nạn nằm liệt giường, phần lớn thời gian tôi phải ở nhà chăm sóc anh, mẹ đẻ và lo cho con nhỏ nên không làm được gì cả. Nhà có hơn một sào ruộng nhưng mùa được mùa mất đói lắm. Hiện tại cả gia đình 5 miệng ăn đang phụ thuộc vào số tiền 540.000 đồng tiền phụ cấp của chồng”, chị Hạnh nghẹn ngào tâm sự.

Đau mà... chẳng dám kêu ca... 

Hiện tại anh Thành đang nằm tại nhà và được vợ chăm sóc trong hoàn cảnh hết sức khó khăn và thiếu thốn. Từ ngày bị nạn đến nay, anh Thành chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên giường với sự giúp đỡ của vợ. Từ ngày bị tai nạn, anh cũng chưa được trở lại bệnh viện lần nào để khám vì không có tiền. Những loại thuốc cơ bản và rẻ nhất cũng không mua được để uống.

Vì nằm một chỗ nên phần thịt ở mông và bắp chân đã bắt đầu lở loét và bong tróc. Hằng ngày, chị Hạnh phải nấu nước để rửa cho cho chồng. Nằm trên chiếc giường cũ ở trong góc nhà, hướng đôi mắt u buồn về phía ngươì vợ, anh Thành nói, vì hiểu được hoàn cảnh gia đình nên cũng không dám kêu ca. Bữa ăn hằng ngày còn khó khăn chứ lấy tiền đâu mà đi viện với mua thuốc.

img

Ngoài chăm chồng, chị Hạnh còn phải chăm mẹ bị teo não. 

Nói về bữa ăn, anh Thành lại khóc nức nở vì thương hai đứa con.

“Chúng đang tuổi ăn tuổi lớn mà không được ăn uống đầy đủ, bữa ăn hàng ngày chủ yếu chỉ có rau với nước bát nước mắm, hôm nào hàng xóm thương cho được ít thịt thì các con được cải thiện. Đi học cũng không có quần áo mới phải mặc đồ cũ vì mẹ không đi làm gì được phải ở nhà chăm bố với bà. Nếu tôi không gặp nạn thì vợ và con tôi không phải khổ thế này”, anh Thành rưng rưng. 

Nói về khoảng thời gian sắp tới, đôi vợ chồng trẻ cho biết, họ đang cố gắng vay mượn người thân và xóm làng một ít tiền để đưa anh Thành xuống Hà Nội thăm khám.

“Nhìn phần thịt của chồng cứ hàng ngày bong tróc, tôi không cam tâm. Lần này quyết tâm đưa anh xuống Hà Nội xem có cách nào cứu chữa không, chứ cứ để thế này anh chết mất”, chị Hạnh nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Tài Sơn, trưởng thôn Làng Cầu xác nhận: "Gia đình anh Thành, chị Hạnh là gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định, hàng tháng sống nhờ tiền trợ cấp hộ nghèo". 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Hoàng Văn Thành thôn Làng Cầu, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. (Số điện thoại: 01695745020)

Hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội qua số tài khoản 1506311002117 – Ngân hàng NNPTNT, chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Xin ghi rõ: Giúp đỡ anh Hoàng Văn Thành (Lạng Sơn)

Xin cảm ơn! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem