Tottenham: Đại gia của thị trường chuyển nhượng mùa hè

Chủ nhật, ngày 01/09/2013 14:54 PM (GMT+7)
Với việc chi ra 108 triệu bảng để mang về 7 cái tên, Tottenham đã khiến cho cả Man City và Chelsea phải ngửi khói. Cái thế song mã chuyển nhượng đã bị phá vỡ một cách ngoạn mục.
Bình luận 0
Trong khoảng chục năm trở lại đây, Chelsea và Man City là những kẻ làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng, trở thành những đầu tàu của nước Anh. Cả hai đã chi ngót tỉ bảng để chiêu mộ cầu thủ, tự biến mình trở thành những “con ngáo ộp” tại châu Âu.
 Eriksen – tân binh mới nhất của Tottenham
Eriksen – tân binh mới nhất của Tottenham

Hè 2003, dưới bàn tay của tỉ phú Roman Abramovich, Chelsea bắt đầu cho trào lưu mua sắm ồ ạt bằng cách chi ra tổng cộng 153,4 triệu bảng để mang về tân binh. Trong số ấy, có rất nhiều cái tên đình đám như Arjen Robben, Peter Cech, Claude Makelele, Hernan Crespo, Adrian Mutu, Juan Veron hay Joe Cole...

Tới hè 2005, tỉ phú Abramovich chi tiếp 112 triệu bảng nữa để HLV Jose Mourinho hoàn tất 10 bản hợp đồng giá trị, gồm John Obi Mikel, Ben Sahar, Andrei Shevchenko, Salomon Kalou, Michael Ballack, Michael Essien, Shaun Wright-Phillips, Lassana Diarra, Scott Sinclair và Asier Del Horno.

Đầu năm 2008, gia đình Hoàng gia UAE mua lại Man City từ Thaksin Shinawatra và mùa hè năm ấy, đội bóng thành Manchester đã thay da đổi thịt hoàn toàn. 127,7 triệu bảng đã được chi ra để chiêu mộ những Jo, Vincent Kompany, Shaun Wright Phillips, Robinho, Craig Bellamy, Pablo Zabaleta hay Nigel De Jong...

1 năm sau, lại thêm một cơn mưa tiền nữa được dải xuống sân The Etihad để đón thêm những Gareth Barry, Roque Santa Cruz, Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Sylvinho, Joleon Lescott, Patrick Viera và Adam Johnson... Tổng cộng có giá trị lên tới 125 triệu bảng.

Năm 2010 là năm mà Chelsea trở lại, cùng với Man City tạo ra những quả “bom tấn” thực sự. Tất cả nhằm mục đích lật đổ sự thống trị của M.U. Chelsea chi 99,3 triệu bảng để đón Yossi Benayoun, Ramires, Fernando Torres và David Luiz. Trong khi Man City ném 154,8 triệu bảng cho những Jerome Boateng, Yaya Toure, David Silva, Aleksandar Kolarov, Mario Balotelli, James Milner và Edin Dzeko...

Mùa hè năm nay, Premier League tiếp tục trở thành điểm đến ưa thích của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tất nhiên, đầu tàu vẫn là Man City và Chelsea. Man City đón 4 tân binh Jesus Navas, Fernandinho, Alvaro Negredo và Stevan Jovetic với tổng giá trị 99,7 triệu bảng. Phía Chelsea chẳng chịu kém cạnh với 65 triệu bảng cho Samuel Eto'o, Willian, Cristian Cuevas, Mark Schwarzer, Marco van Ginkel và Andre Schurrle.

Tuy nhiên cái thế độc tôn của họ thì không còn nữa. Tottenham, với việc bán Gareth Bale cho Real Madrid với giá 78 triệu bảng, đã tái đầu tư, nâng cấp đội mình bằng một loạt nhân sự mới. Tính tổng cộng cho tới lúc này, “Gà trống” đã tiêu tốn 108 triệu bảng để mang về 7 cái tên, gồm Christian Eriksen, Vlad Chiriches, Erik Lamela, Etienne Capoue, Roberto Soldado, Nacer Chadli và Paulinho.

Không còn là Man City hay Chelsea nữa, giờ Tottenham mới là đội bóng bạo chi nhất Premier League. Nhưng có lẽ mọi thứ chưa dừng lại. Chủ tịch Daniel Levy đang cố gắng chốt lại mùa hè chuyển nhượng bằng cái tên Fabio Coentrao của Real Madrid. Giá của hậu vệ người Bồ Đào Nha vào khoảng 15 triệu bảng.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem