Tottenham "đánh tennis" trên sân của M.U, HLV Mourinho hả hê

Minh Tú Thứ hai, ngày 05/10/2020 05:45 AM (GMT+7)
HLV Jose Mourinho tỏ ra rất vui mừng khi Tottenham giành chiến thắng 6-1 trên sân Old Trafford ở vòng 4 Premier League.
Bình luận 0

Tâm điểm của vòng 4 Premier League là cuộc đọ sức giữa M.U và Tottenham. Khi tất cả đều nghĩ về một trận đấu kịch tính thì nó lại diễn ra hoàn toàn ngược lại, Spurs của Mourinho đã vùi dập đối thủ với tỉ số của một set tennis, 6-1.

Mourinho hài lòng với màn trình diễn của toàn đội

Mourinho hài lòng với màn trình diễn của toàn đội

Ở trận đấu này, M.U sớm có bàn thắng mở tỉ số ở ngay phút thứ 2 nhờ quả đá phạt đền của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà các học trò của Solskjaer làm được, phần còn lại của trận đấu là sân khấu của Tottenham.

6 bàn thắng của Tottenham được ghi do công của Harry Kane (cú đúp), Son Heung-min (cú đúp), Tanguy Ndombele và Serge Aurier. Đây được xem là mà "trả nợ" ngọt ngào của Mourinho với M.U, đội bóng đã sa thải HLV người Bồ Đào Nha ở nửa đầu mùa giải 2018/19.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho đương nhiên tỏ ra rất vui sướng. Ông hồ hởi nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về chiến thuật và tâm lý, nên quả phạt đền ở đầu trận không ảnh hưởng tới toàn đội. Các học trò của chúng tôi đã chơi cực tốt, liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương, đó là một màn trình diễn thực sự mạnh mẽ.

M.U không thua nhiều trận và cũng không phải trận nào họ cũng thua 6 bàn. Đây là chiến thắng lịch sử với chúng tôi, nhưng 3 điểm mới là quan trọng vì chúng tôi đã mất 5 điểm trên sân nhà".

Hàng công của Tottenham đang đạt phong độ cực cao ở mùa giải này. Họ đã ghi tới 26 bàn sau 8 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Trung bình, đội bóng của Mourinho ghi hơn 3 bàn/trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem