Trải lòng của nữ phạm nhân chuẩn bị đón Tết thứ 3 trong tù

Xuân Lực Thứ hai, ngày 16/02/2015 06:30 AM (GMT+7)
Tết Ất Mùi sắp đến, dù nhớ con da diết, nhưng cũng như 2 Tết trước, nữ phạm nhân P.T.L.A (30 tuổi) nuốt nỗi nhớ vào trong tim, không gặp con vì không muốn con mang ký ức về người mẹ dính tù tội...
Bình luận 0
Xuân này mẹ không về

Trại tạm giam số 1 Hà Nội những ngày sát Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 khá nhộn nhịp, khi những phạm nhân đang cải tạo tại đây và các cán bộ giám thị tất bật chuẩn bị đón Tết. Bên ngoài khuôn viên trại giam, các phạm nhân tay thoăn thoắt cắt tỉa cây cảnh, tưới hoa, dọn vệ sinh…, còn bên trong hội trường phòng họp, cán bộ giám thị trang trí cây quất, cây đào.

img
Các phạm nhân dọn dẹp, chăm sóc bồn hoa trong khuôn viên trại giam để đón Tết.
Gặp chúng tôi, nữ phạm nhân P.T.L.A (cải tạo ở Trại tạm giam số 1 Hà Nội được hơn 2 năm) tỏ ra khá thoải mái khi được hỏi về việc đón Tết trong trại. A bảo, cô đã đón 2 cái Tết trong trại giam nên giờ không còn thấy bỡ ngỡ hay quá buồn vì phải đón Tết trong tù. Thêm nữa, mỗi khi Tết đến, ngoài các chế độ của Nhà nước như được cấp bánh chưng, giò chả, bánh kẹo…, những phạm nhân như cô cũng được Ban giám thị, cán bộ trại giam tới tận buồng giam thăm hỏi động viên.

“Sau khi bị bắt, em bị tạm giam, rồi cải tạo luôn ở Trại tạm giam số 1. Tết Nguyên đán - 2013 là cái tết đầu tiên ở trong tù của em, đêm giao thừa em đã bật khóc vì quá nhớ nhà, nhớ cái Tết được sum vầy bên gia đình, nhớ được bóc bánh chưng cùng con gái nhỏ và bố mẹ. Rất may em được cán bộ giám thị và chị cùng cải tạo động viên nên thấy đỡ tủi hơn”, A nhớ lại.

Khi chúng tôi hỏi về gia đình, đôi mắt nữ phạm nhân này đã rớm lệ. A tâm sự, chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật mà tháng 8.2012, cô bị cảnh sát bắt về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và phải trả giá với mức án 5 năm tù giam. Không những mất quyền công dân, hạnh phúc lứa đôi của A cũng đổ vỡ trong thời gian cô vướng vòng lao lý.

“Khoảng 1 năm sau khi vào tù, em nhận một cú sốc lớn khi chồng em đòi ly hôn. Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, em gần như sụp đổ, tuyệt vọng. Nhưng khi nghĩ tới gia đình và con gái nhỏ 8 tuổi, em lại quyết tâm đứng dậy phấn đấu cải tạo”, A chia sẻ.

A tâm sự, vì không muốn con gái nhỏ nhìn thấy mẹ trong cảnh tù tội nên từ khi A vướng vòng lao lý, cô quyết tâm không gặp con gái dù nhớ con da diết.

“Mỗi khi Tết đến, em lại nhớ con em khủng khiếp, không biết cháu lớn thế nào, nhưng vì không muốn con em mang ký ức về người mẹ tù tội nên em đành nuốt nỗi nhớ vào sâu trong tim mình và cầu mong con khỏe mạnh, ăn Tết vui vẻ bên ông bà. Em sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về đón Tết bên gia đình”, A nghẹn ngào tâm sự với chúng tôi.

A cho biết, dịp Quốc khánh 2.9.2014, cô là một trong những phạm nhân cải tạo tại Trại tam giam số 1 Hà Nội được Hội đồng xét giảm án, tha tù TP.Hà Nội xét duyệt giảm án vì có thành tích cải tạo tốt.

Gần 20 năm đón giao thừa trong tù

Mỗi dịp Tết đến, không chỉ phạm nhân mà cán bộ quản giáo cũng khắc khoải, mong giây phút đoàn tụ bên người thân, gia đình. Trung tá Trần Ngọc Hạnh - Đội phó Phân trại, Trại tạm giam số 1 Hà Nội - chia sẻ, anh đã có 20 năm công tác ở Trại tạm giam số 1 và cũng chừng ấy năm anh cùng đồng nghiệp, phạm nhân đón giao thừa trong trại. Dù rất muốn đón giao thừa bên gia đình, nhưng vì nhiệm vụ chung nên vợ con anh cũng thông cảm.

img
Cán bộ Trại tạm giam số 1 trang trí đào chuẩn bị đón Tết.
“Tất cả anh em công tác tại đây đều phải ở lại trực Tết, kể cả lãnh đạo. Ngày Tết, thèm được sum họp bên gia đình, ăn bữa cơm tất niên, đón giao thừa hay lên chùa thắp nén hương, nhưng vì nhiệm vụ chung nên đành tạm gác lại hạnh phúc riêng. Rất may, tôi và hầu hết anh em ở đây đều được vợ con cùng chia sẻ. Giao thừa tôi chưa gọi là bà xã và cháu đã gọi điện cho tôi chúc Tết rồi”, trung tá Hạnh tâm sự.

Trung tá Hạnh cho biết, đêm giao thừa, cán bộ trại giam cũng chỉ chúc nhau bằng chén trà, chia nhau miếng bánh chưng… rồi lại tiếp tục xuống chúc Tết, động viên các phạm nhân.

“Những can phạm, phạm nhân cải tạo ở Trại tạm giam số 1 đều có mức án thấp (5 năm trở xuống), đa phần đều phạm tội lần đầu nên tâm lý của họ khi Tết đến thường rất nặng nề. Phạm nhân nam thường mạnh mẽ, còn biết kìm nén cảm xúc, chứ những phạm nhân nữ hay phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt hoặc cả năm không có ai thăm nuôi thì càng gần ngày Tết họ càng tủi thân. Nắm bắt được tâm lý của phạm nhân nên cứ mỗi dịp Tết đến, cán bộ, quản giáo ở đây đều cố gắng chăm lo, tổ chức cho các phạm nhân đón Tết thật đủ đầy theo quy định. Ngoài ra, ngày Tết, lãnh đạo trại giam và cán bộ giám thị đến từng buồng giam chúc Tết động viên các phạm nhân, can phạm”, trung tá Hạnh cho biết.

Nói về công tác chuẩn bị và chế độ của các phạm nhân vào dịp Tết, trung tá Hạnh cho hay: Trước khi đón Tết, các phạm nhân sẽ dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trại và quét lại vôi ve buồng giam. Về chế độ, theo quy định, trừ các phạm nhân làm việc ở bộ phận bếp thì các phạm nhân đang cải tạo sẽ được nghỉ 4 ngày Tết và được hưởng các chế độ Tết. Cụ thể, trong 4 ngày Tết, phạm nhân được cấp tiêu chuẩn ăn gấp 5 lần ngày thường. Trong bữa ăn, trại giam cũng cung cấp đầy đủ bánh chưng, giò, bánh kẹo, mứt… để các phạm nhân ăn Tết vui vẻ và tạo tâm lý tốt cho họ yên tâm cải tạo.

Trung tá Hạnh cho biết thêm, dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015, có 193 phạm nhân cải tạo tại trại được xét giảm án, tha tù, trong đó có 48 phạm nhân được tha tù trước thời hạn. Vậy là, 48 người Tết này được sum vầy bên gia đình đón xuân.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem