Trải nghiệm lần đầu tắm khỏa thân của nữ khách trên bãi biển ở Mỹ

Thứ năm, ngày 22/09/2016 08:00 AM (GMT+7)
Nữ du khách tắm khỏa thân hốt hoảng khi bắt gặp ánh mắt theo dõi của một người đàn ông đứng tuổi trên bãi biển ở Mỹ trong một lần đi du lịch. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, cô cố gắng thả lỏng cơ thể.
Bình luận 0

Loryn Brantz cùng chồng đi nghỉ một tuần tại thị trấn có bãi tắm khỏa thân (Mỹ). Quyết định này của Loryn xuất phát từ một lần cô mặc bikini đi quanh thành phố New York, Mỹ để ăn mừng tuổi 30 (năm 2015), và thấy khá tự do, thoải mái. Chồng Loryn dù không hào hứng với ý định đó những anh vẫn ủng hộ.

Một ngày tháng 7, Loryn gọi chồng để nhắc anh mang đồ bơi trước khi lên đường. Chồng cô khéo nhắc rằng họ không cần mang quần áo bơi tới bãi tắm khỏa thân. Cô bật cười vì câu nói quá chính xác nhưng vẫn mang theo bộ đồ bơi yêu thích để phòng trường hợp cần thoái lui trên bãi tắm. Mặc dù chưa bao giờ trang điểm khi ra biển, cô cũng dặm một chút phấn lên thân thể lần này để che đi những phần nhạy cảm.

img

Lyron cố gắng đọc sách để thư giãn. Ảnh: Loryn Brantz.

Trên đường lái xe ra bãi tắm, nữ du khách bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô quyết định đọc sách cho thư giãn, những cảm xúc của cô càng phức tạp hơn sau khi lướt qua 4 trang đầu. Cuối cùng, vợ chồng Loryn cũng đã đến bãi biển. Cô sững người khi nhìn thấy rất nhiều phụ nữ trung niên đang khỏa thân đi dạo dưới ánh nắng. Loryn cảm thấy như đang ở thiên đường và muốn nhảy múa trong tình trạng không mảnh vải che thân cùng những người phụ nữ khác.

Tới bờ biển, Loryn nhận ra rằng nhóm phụ nữ trên là những người duy nhất trên bãi tắm đại diện cho phái đẹp. Toàn bộ số còn lại là những người đàn ông lớn tuổi đang trần trụi dưới nắng. Khi hai vợ chồng đi gần tới cuối bãi, bỗng Loryn bắt gặp ánh mắt theo dõi của một người đàn ông đứng tuổi. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, cô cố gắng thả lỏng và cởi bỏ áo.

Ngay lập tức, người đàn ông đó cười tự mãn và chăm chú nhìn cô. Hoảng hốt, nữ du khách khỏa thân nhanh chóng lấy một mảnh áo che ngực lại. Khi ông ta bắt đầu đi ra ngoài bãi tắm khỏa thân, Loryn mới trấn tĩnh và lấy lại tinh thần lúc đầu. Cô trút bỏ toàn bộ quần áo, cảm thấy thân thể mình mong manh và mềm mại như một con ốc sên mất vỏ.

Loryn cố gắng chọn một tư thế ngồi trên ghế để che đi tối đa thân thể mình. Sự hoang mang xen lẫn chút thích thú khi từng làn gió mơn man lướt qua phần ngực trần của cô. Trong khi Loryn đang loay hoay, chồng cô lại hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trên bãi tắm và thoải mái ăn gỏi cuốn tôm hùm. Loryn cố gắng thả lỏng nhất có thể và lôi sách ra đọc. Tuy nhiên, cô không tài nào tập trung, mà lại dùng cuốn sách để che hai bầu ngực khỏi ánh nhìn của những người đàn ông đi ngang qua.

img

Loryn cởi bỏ áo bơi trên bãi cát. Ảnh: Loryn Brantz.

Loryn ngồi yên trên ghế, xem chồng mình thỏa thích làm mọi việc từ vùng vẫy ngoài biển, tắm nắng phần thân dưới hay nhâm nhi đồ ăn vặt. Loryn rồi cũng quyết tâm ra biển ngâm mình một chút. Tuy nhiên, mỗi bước lại thêm nặng nề như thể cô đang phải chịu phạt. Cô đành quay trở lại ghế và nhìn ngắm mọi người băng qua trước mặt, quanh đi quẩn lại vẫn là gương mặt của những người đàn ông quen thuộc trên bãi tắm. Trong số đó có hai đôi vợ chồng đi qua, người phụ nữ đều che kín ngực còn những ông chồng thản nhiên để mình trần. Cuối cùng, Loryn mặc bộ đồ bơi vào.

Sau buổi tắm tiên, Loryn cảm thấy cô vẫn muốn thử một lần nữa, nhưng ở một bãi biển khác. Cô muốn được trần trụi trên một bãi tắm kín đáo và có nhiều phụ nữ hơn. Cô mong ngóng tới sinh nhật 32 tuổi để được hòa mình vào thiên nhiên và không còn ngại ngần để lộ ra những gì trần trụi nhất trước cả thế giới.

Xem thêm: Kinh nghiệm khi đến các bãi tắm khỏa thân

Phạm Huyền (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem