Trải nghiệm “một Thượng Hải khác” với những điểm đến không dành cho người yếu tim

Thứ tư, ngày 13/10/2021 07:34 AM (GMT+7)
Trong Văn hóa dân gian Trung Quốc có nhiều loại ma, quái vật và các sinh vật siêu nhiên khác. Những địa điểm bị đồn là “ma ám” luôn có sức cuốn hút riêng với nhiều khách du lịch thích cảm giác mạnh và trải nghiệm điểm đến “không dành cho người yếu tim”.
Bình luận 0
Trải nghiệm “một Thượng Hải khác” với những điểm đến không dành cho người yếu tim - Ảnh 1.

Nhiều khách du lịch thích các tour "ma" để trải nghiệm "một Thượng Hải khác" gắn với các hiện tượng "siêu nhiên". (Ảnh: theculturetrip)

Bí mật ẩn giấu trong các tòa nhà

Thượng Hải là thành phố lớn nhất Trung Quốc về dân số và cũng là thành phố không bao gồm vùng ngoại ô lớn nhất thế giới. Thượng Hải nổi tiếng với nhiều thắng cảnh hấp dẫn, đồng thời cũng có những điểm đến "ma ám" độc lạ, dành cho loại tour du lịch "ma" ban đêm cuốn hút bởi sự ly kỳ, bí ẩn rất gợi tò mò. Ví dụ như: Tòa nhà Wukang: trước đây được gọi là Chung cư Normandie, có niên đại từ năm 1924, là tòa nhà lịch sử được bảo vệ trong khu Tô giới của Pháp thời trước. Lời đồn "ma ám" nổi lên sau khi tại tòa nhà Wukang có những người tự sát thời thập niên 1970. Một số người nói họ vẫn ngửi thấy mùi nước hoa dưới cánh cửa căn phòng nơi một nữ diễn viên đã nhảy lầu.

Trải nghiệm “một Thượng Hải khác” với những điểm đến không dành cho người yếu tim - Ảnh 2.

Nhiều loại "ma" theo tín ngưỡng dân gian Trung Quốc đã được đưa vào thần thoại và văn hóa dân gian, vào cả các tác phẩm văn học và điện ảnh thời hiện đại.(Ảnh: Portland Shanghai Tunnel Ghost)

Trải nghiệm “một Thượng Hải khác” với những điểm đến không dành cho người yếu tim - Ảnh 3.

Tòa nhà Wukang, tên cũ là Chung cư Normandie - đặt theo tên của chiến hạm Normandie thời Thế chiến 1. (Ảnh: smartshanghai)

Dinh thự Qiu: vốn là của 2 anh em nông dân ở Sơn Đông trở thành triệu phú hồi đầu thế kỷ 20. Họ xây dựng 2 tòa nhà giống hệt nhau với những khu vườn bao quanh, trong đó nuôi nhiều loài thú lạ như gà lôi, công, hổ... Ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc sống xa hoa giàu sang, họ bỗng biến mất cùng một ngày rất bí ẩn.

Trải nghiệm “một Thượng Hải khác” với những điểm đến không dành cho người yếu tim - Ảnh 4.

Dinh thự Qiu từng là của 2 anh em nông dân ở Sơn Đông trở thành triệu phú hồi đầu thế kỷ 20. (Ảnh: smartshanghai)

Sau đó thời thập niên 1950 một tòa nhà bị phá đi để xây dựng công trình dân sinh. Tòa nhà còn lại được chuyển tới địa điểm mới vào năm 2009. Từ đó dấy lên tin đồn rằng nhóm công nhân tới làm việc đã nhìn thấy những vết cắn giống như do "hồn ma quái thú" gây ra khắp tòa nhà.

Plaza 66: là khu phức hợp và văn phòng, bao gồm 1 trung tâm mua sắm và 2 tòa nhà chọc trời. Tin đồn nói đã xảy ra một số tai nạn khi xây dựng công trình, mà theo người tư vấn về phong thủy là do móng của tòa nhà vốn là nơi trú ngụ của một nữ thần.

Trải nghiệm “một Thượng Hải khác” với những điểm đến không dành cho người yếu tim - Ảnh 5.

Thiết kế của tòa nhà Plaza 66 được cho là giống hình một nén hương (nhang) khổng lồ đang thắp. (Ảnh: smartshanghai)

Thiết kế của tòa nhà sau đó phải thay đổi giống hình một nén hương (nhang) khổng lồ đang thắp, từ đó không xảy ra vấn đề gì nữa. Nhưng có vẻ như nữ thần vẫn thích làm rối trí người khác, nên khách tới Plaza 66 nếu không cẩn thận khi sử dụng cầu thang sẽ rất dễ bị lạc lối.

Nghĩa trang, chợ, nhà ga... với quá khứ bí ẩn

Ga Caobao Road: Theo lời đồn thì Ga Caobao Road - nằm trên tuyến tàu điện ngầm số 1 của Thượng Hải - vốn là nơi trú ngụ của những linh hồn ma quái, bởi thế đã dẫn tới 9 cái chết bí ẩn. Đi theo đường hầm trong bóng tối, có người nói còn nghe thấy âm thanh giống như tiếng cười của "hồn ma" một phụ nữ đã tự sát tại đây.

Trải nghiệm “một Thượng Hải khác” với những điểm đến không dành cho người yếu tim - Ảnh 6.

Ga Caobao Road - nằm trên tuyến tàu điện ngầm số 1 của Thượng Hải. (Ảnh: artoftravel.tips)

Công viên Jing'an: Nơi đây thời những năm 1890 từng là một nghĩa trang nằm trên đường Bubbling Well, chôn cất nhiều người nước ngoài. Năm 1955 nghĩa trang chuyển đi, nhưng có thể một số hài cốt bị thất lạc nên các "hồn ma" được đồn đại là vẫn quanh quẩn đâu đây.

Trải nghiệm “một Thượng Hải khác” với những điểm đến không dành cho người yếu tim - Ảnh 7.

(Công viên Jing'an nằm trên khu đất từng là một nghĩa trang thời những năm 1890 trên đường Bubbling Well của Thượng Hải. (Ảnh: smartshanghai)

Chợ "ma" (Ghost Market): Cái tên có vẻ "ma ám" có lẽ do chợ mở quá sớm (lúc mới gần 4 giờ sáng), nên bị người dân địa phương cho rằng thời điểm đó chỉ có những linh hồn lang thang. Chợ "ma" chuyên bán các loại sách cũ không còn được in nữa, bao gồm cả những cuốn có nguồn gốc bí ẩn. Không gian chợ trông ma mị dưới ánh sáng ban mai mờ ảo phản chiếu lên những cuốn sách cũ kỹ…

Trải nghiệm “một Thượng Hải khác” với những điểm đến không dành cho người yếu tim - Ảnh 8.

Chợ "ma" nằm trong khu vực đền Khổng Tử, gần khu phố bình dân Wenmiao Lu Anime của Thượng Hải. (Ảnh: smartshanghai)



Linh Quyên (smartshanghai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem