Trân quý những tấm lòng thời hậu dịch Covid-19

Song Minh Thứ hai, ngày 08/06/2020 18:46 PM (GMT+7)
Tính đến chiều nay (8/6), đã 53 ngày Việt Nam không xuất hiện ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Cuộc sống đã trở lại nhịp bình thường nhưng vẫn còn nhiều mảnh đời khốn khó, cần bàn tay chia sẻ của cộng đồng.
Bình luận 0

Từ giữa tháng 5 tới nay, ngày càng thưa dần những hoạt động thiện nguyện chia sẻ với những thân phận đang vất vả mưu sinh thời hậu dịch Covid-19. Vì lẽ đó, những tấm lòng biết sẻ chia với cộng đồng lúc này là điều đáng quý.

Người dân nghèo ở TP.HCM nhận gạo từ những chiếc xe di động

Người dân nghèo ở TP.HCM nhận gạo từ những chiếc xe di động. Ảnh: Phương Trang

Những chuyến xe gạo di động của MobiFone lúc này đang dừng lại Thủ Đức (TP.HCM). Chỉ còn 6 ngày rong ruổi qua các quận 9, quận 12 và quận Tân Phú là kết thúc chuyến hành trình 14 ngày đem những hạt gạo tới người nghèo ở chốn đô thị phồn hoa này. Ông Thái Sơn - đại diện truyền thông của MobiFone cho biết cứ mỗi điểm đến, xe gạo sẽ gửi 200 phần quà (6kg gạo/phần) đến những hoàn cảnh khó khăn. Đó là ông chạy xe ôm, bà bán vé số, người bán hàng rong, người già cô độc, kể cả công nhân đang thất nghiệp khi công ty hết việc làm trong mùa hậu dịch…

6kg gạo với nhiều người đang có công ăn việc làm thì chỉ có giá trị tương đương 3 ly cà phê hạng vừa. Nhưng với bà N.T.Hoa (65 tuổi, trú tại khu phố 12, quận Bình Tân, TP.HCM), 6kg gạo đó là niềm vui. "Hết dịch rồi mà còn khó khăn quá. Tôi được nhận chừng này gạo là vui rồi". 

Ông Dũng (41 tuổi, trú tại quận Bình Tân) cho biết: "Công ty hết việc, giờ tôi thất nghiệp, chưa có việc làm. Nghe có xe gạo, có được bát cơm qua ngày, tôi không mong gì hơn". 

Khoảng 8h30, xe gạo mới bắt đầu "chảy", nhưng trước đó cả tiếng đồng hồ, bà T.T.Nga (65 tuổi) và cháu nội đã đến chờ từ sáng sớm. Bà nói: "Nghe nói được phát gạo, tôi mừng lắm. Nhưng tôi sợ không tới lượt mình nên tới sớm đợi cho chắc". 

Ông Đức (55 tuổi, trú quận 4) đang lâm cảnh thất nghiệp từ tháng 3 tới nay. Khi nghe người quen nói về chiếc xe gạo ghé lại, ông liền chạy đến nhưng chần chừ trước cổng. Thấy ông qua lại trước cổng nhiều lần mà không bước vào, một nhân viên hỏi chuyện, ông nói: "Tôi không có tên trong danh sách. Nghe có xe gạo phát miễn phí, nên tôi đến. Nếu bà con nhận hết rồi mà còn dư, tôi mới dám xin". Khi ông nhận được một phần gạo, ông vui lắm. "Cả nhà tôi ăn tiết kiệm cũng được 1 tuần", ông Đức chia sẻ. 

Sau chuyến xe phát gạo này, liệu những thân phận như ông Đức, ông Dũng… sẽ sống tiếp ra sao? Thực sự không ai dám nghĩ xa hơn…

Trân quý những tấm lòng thời hậu dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Đại diện Intel Việt Nam và Khu Công nghệ cao TP.HCM tặng khẩu trang và máy thở cho Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: Thu Uyên

Còn đó nhiều tấm lòng sẻ chia với cộng đồng thời hậu dịch Covid-19 như Intel Việt Nam và Khu Công nghệ cao TP.HCM đã tặng 25.000 chiếc khẩu trang y tế và 10.000 chiếc khẩu trang N95, cùng 2 máy thở Puritan Bennett 840 cho Sở Y tế TP.HCM. Ngoài ra, nhân viên Intel Việt Nam còn góp hơn 13.000 USD để tặng cho 3 tổ chức: Saigon Children's Charity, Kidspire Việt Nam và Teach for Việt Nam nhằm giúp trẻ em khó khăn tiếp tục đến trường.

Đại diện Xiaomi lắp đặt máy lọc không khí cho trường mẫu giáo tại Q. Bình Tân (TP.HCM). Ảnh: Song Minh

Đại diện Xiaomi lắp đặt máy lọc không khí cho trường mẫu giáo tại quận Bình Tân (TP.HCM). Ảnh: Song Minh

Xiaomi Việt Nam đã tặng 50 chiếc máy lọc không khí Mi Air Purifier 3H cho các trường học mầm non ở quận Bình Tân (TP.HCM). Ông Hoàng Tuấn Vũ - Giám đốc tiếp thị của Xiaomi Việt Nam chia sẻ với Dân Việt: "Ban đầu, chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện tặng gạo cho bà con nghèo. Nhưng nói thật, tặng ít thì kỳ…, nên chúng tôi nghĩ tới chuyện tặng các sản phẩm "của nhà làm được" là máy lọc không khí cho các trường mẫu giáo. Thiết nghĩ đây cũng hoạt động chung tay vì cộng đồng, mong muốn đem lại môi trường trong lành hơn cho các em nhỏ tại một quận nghèo như Bình Tân".

Hồi cuối tháng 5 vừa qua, VinaPhone và các ca sĩ cũng đã có chương trình hòa nhạc trực tuyến mang tên "Hồi sinh" nhằm đề cao tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đồng thời gây quỹ để chia sẻ với cộng đồng. 

Tính đến chiều 8/6, chương trình này đã có được gần 500 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Tổng Giám đốc VinaPhone cho biết số tiền trên sẽ được chia sẻ với các hoạt động thiện nguyện: Siêu thị "Hạnh phúc 0 đồng", hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Đông…

Nói như ông Giang: "Cuộc sống thời hậu dịch Covid-19 còn nhiều lắm những mảnh đời khó khăn. Mỗi người hãy có cách riêng của mình".

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem