Trang trại ếch giữa phố

Thứ sáu, ngày 19/08/2011 14:43 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhìn trang trại bề thế của chị Ngô Thị Đông (49 tuổi, ở tổ 2, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), ít ai nghĩ trước kia đây là khu ruộng ngập nước.
Bình luận 0

Lúc đó, nơi đây chị trồng rau. Thu nhập bấp bênh nên chị nuôi 3 đứa con ăn học rất chật vật.

Năm 2002, TP.Đà Nẵng nâng cấp con đường đi qua ruộng nhà chị. Chị tận dụng con đường này ngày ngày dùng xe rùa kéo đất san lấp, cải tạo ruộng nước thành vườn. Chị không trồng rau mà chuyển sang nuôi ếch. Tháng 5.2006, chị đánh liều thế chấp nhà, vay ngân hàng 50 triệu đồng để đầu tư chuồng trại nuôi ếch.

img
Chị Ngô Thị Đông tắm cho đàn ếch.

"Khi kể lại những ngày cơ hàn thì thấy nhanh, chứ để có được bây giờ không đơn giản chút nào"- chị tâm sự. Ban đầu, không có kinh nghiệm nuôi ếch, chị thất bại liên tiếp. “Tôi phải đôi lần gạt nước mắt đi vay mượn làm lại từ đầu, nợ nần chồng chất. Nhờ không nản chí, dần dần tôi đã nuôi ếch thành thạo”- chị Đông tâm sự.

Chị bắt đầu nuôi ếch thành công từ khi số lượng trứng mua về nở được 4.000 con, chị nhân lên 15.000 con. Mỗi tháng chị kiếm được vài chục triệu đồng từ bán ếch thịt.

Nợ nần, chị trả xong, con cái ăn học, trưởng thành đều từ ếch mà ra. Hơn thế, trang trại ếch của chị còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 4 lao động nghèo ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem