Tranh một bên và quán một bên - người họa sĩ bươn chải, tài hoa

Hùng Phiên Thứ tư, ngày 11/02/2015 08:17 AM (GMT+7)
Bước vào năm tuổi, họa sĩ Trần Quyết Thắng tạm “xoa tay” với tác phẩm “Con của biển” (Giải A chính thức của Hội Mỹ thuật Việt Nam 2014) và khai trương quán “Xanh”. Tranh và quán đã thành nguồn sống cho một đời bươn chải, tài hoa…
Bình luận 0

img
Họa sĩ Trần Quyết Thắng đang “phối màu” nướng ngói. Ảnh: HÙNG PHIÊN

Cuối năm ngồi lại, anh em tỉnh lẻ chợt lạ, dẫu học hành chính quy nhưng Trần Quyết Thắng chưa một ngày làm công chức, cứ mãi “sinh quán, trú quán” và có tác phẩm triển lãm khắp nơi. Cách đây mươi năm, Thắng là người hiếm trong lứa bạn miền Trung có triển lãm cá nhân tại TP.Hồ Chí Minh. Đó là triển lãm “Mười hai tháng” (năm 2005) với 45 bức sơn dầu khổ lớn ngập tràn hương sắc mùa xuân.

Phong cách, cảm xúc chủ đạo trong tranh của Thắng là người phụ nữ và những mùa đang qua. Những gương mặt thiếu nữ chợt vui chợt buồn trong hồi hộp áo dài và lá chuối đổi màu theo từng mùa. Bàng bạc, trắng xám, se lạnh, xanh non mượt mà, chang sắc nắng... Những cánh hoa cong non như đang bật khỏi tranh, bông hoa mướp to vàng rực rỡ, chiếc lá đu đủ héo khô mang sắc vàng ruộm của nắng, một chiếc lá môn quắt queo, lá sen duềnh lên màu nâu bùn, những thảm lá rêu phong đất đai đồng nội…

Nhà văn, họa sĩ Đào Minh Hiệp nhận xét: “Trần Quyết Thắng hiện là một họa sĩ sung sức của miền Trung. Anh có cuộc sống không thiếu trầm ngâm nhưng năng động đi tìm vẻ đẹp riêng trong hội họa. Kể cả công việc mưu sinh của Thắng cũng trên tinh thần cái đẹp. Ấy là đam mê tạo dựng những ngôi quán đẹp, thiết kế, xây dựng nhà cửa…”.

Thắng cảm nghiệm về cung dê của mình: “Trong quan niệm phổ biến, dê biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, là vật hiến tế, lại còn nghiêng về sự hoàn thiện; trong gốc tượng hình, chữ “mỹ” (đẹp) có bộ “dương” (dê)... Tôi thấy mình dễ sống, có gì ăn nấy, cố gắng lao động vì những điều trân quý. Tôi thích làm con dê “độc” đi tìm những búp lá non xanh; không mong dựa dẫm… chuồng trại”.

Như một kiểu du mục, cuộc mưu sinh của vợ chồng Thắng xuyên theo những ngôi quán ở Tuy Hòa. Những góc quán quê mùa trong hiện đại, tràn sinh khí của bàn tay mỹ thuật và sự giỏi giang của hai con người. Bắt đầu là Cà phê Sách bên hông Thư viện Hải Phú. Khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên đến thư viện mượn sách, ghé quán uống ly nước giải khát và đọc sách báo. Một dạo, vợ Thắng kiêm nghề kinh doanh sách. Tiếp đến là Café Cũ với hàng chục bộ “xe pháo mã” cho ẩm khách tỷ thí. Rồi Cà phê 333, Cà phê Dương Cầm... rồi quán “lai rai 2 trong 1” như Ngói, Xanh…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem