Nhân ngày thọ lễ của Hoàng thái hậu, Kỷ Hiểu Lam định dâng lên một bài phú chúc thọ, nhưng nào ngờ đã bị Hoàng thượng đánh tráo để làm khó ông. Hòa Thân lúc này lấy làm đắc ý đã châm chọc Kỷ Hiểu Lam là một người thanh liêm cần kiệm khác người.
Sau một hồi bối rối, lúng túng, Kỷ Hiểu Lam đã rất nhanh trí mượn món quà của Hòa Thân để làm một trò ảo thuật biến tờ giấy trắng đó thành quà chúc thọ 1000 lượng vàng, khiến Hoàng thái hậu cùng Hoàng thượn và tất cả mọi người đều rất bất ngờ và kinh ngạc trước sự thông minh nhanh trí của Kỷ Hiểu Lam.
Kỷ Hiểu Lam chơi xỏ Hòa Thân biến tờ giấy trắng thành quà chúc thọ 1000 lượng vàng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.