Triệt phá đường dây buôn ma túy "khủng" của ông chủ phòng trọ

Nhật Trường Thứ tư, ngày 08/02/2017 17:22 PM (GMT+7)
Dù có thời gian ở tù dài hạn nhưng Đào vẫn chứng nào tật đó. Ra tù, đối tượng này xây và làm chủ phòng trọ ở khu công nghiệp và tiếp tục dấn thân vào con đường buôn bán ma túy...
Bình luận 0

Ngày 8.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Giáp Văn Đào (SN 1975, quê huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang, tạm trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cùng vợ chồng Lê Trọng Mạnh (SN 1962), Nguyễn Thị Xuyến (SN 1979, cùng ngụ tỉnh Bắc Giang) để xử lý về hành vi “Mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy”.

img

Các đối tượng (từ trái sang phải): Đào, Mạnh, Xuyến tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Đội 6 - Phòng PC47 phát hiện đối tượng Đào cùng nhiều "chân rết" của anh ta thực hiện giao dịch buôn bán ma túy với số lượng lớn nên đã tiến hành đeo bám từ cuối năm 2016.

Theo đó, Đào trực tiếp sang Trung Quốc lấy ma túy đá rồi vận chuyển qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Để thuận tiện, Đào thuê vợ chồng Mạnh và Xuyến vận chuyển ma túy vào thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tập kết.

Sau đó, Đào sẽ đến lấy hàng đem lên TP.HCM giao cho các đại lý đầu nậu để tiêu thụ. Và, cứ 1 - 2 tuần Đào lại bay ra ngoài Bắc lấy hàng, với số lượng cả chục kg ma túy đá.

Với bản tính cáo già, Đào đã thuê xe taxi để vận chuyển ma túy lên TP.HCM. Tới nơi, Đào thuê khách sạn nghỉ ngơi vài tiếng rồi di chuyển đi nơi khác. Hành vi của y đã được trinh sát theo dõi kỹ lưỡng.

Trước dịp Tết Nguyên đán, Đào đã huy động lượng lớn tiền mặt để chuẩn bị lấy số lượng lớn ma túy nên trinh sát phải đeo bám hàng đêm. Một nhóm khác thì đeo bám vợ chồng Mạnh và Xuyến. Trinh sát phát hiện cặp vợ chồng trên vận chuyển hàng bằng xe khách từ Bắc Giang vào Bình Dương.

Nhận định đây là thời cơ chín muồi, nhiều trinh sát được huy động bám sát. Tối 19.1, trinh sát Đội 6 phối hợp với Phòng 4 (C47B) bắt quả tang Mạnh đang vận chuyển 4kg ma túy đá trước siêu thị trên đường Nguyễn Thái Sơn, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Khoảng 1 giờ sau, trinh sát bắt giữ Đào khi đối tượng này đang đem 2,2kg ma túy đá đi giao cho khách ở trước hẻm 41 khu phố Chiêu Liêu, P.Tân Hiệp Đông, thị xã Bình Dương. Khám xét nhà Đào ở phường Tân Hiệp Đông, công an thu giữ 2,8kg ma túy đá.

Lực lượng công an cũng tiến hành bắt giữ Xuyến. Tại cơ quan công an, vợ chồng Mạnh - Xuyến khai nhận do làm nông vất vả nên khi thấy Đào đặt vấn đề vận chuyển ma túy thuê, thù lao hậu hĩnh nên cả hai đã đồng ý. Theo thỏa thuận mỗi phi vụ trót lọt, Đào sẽ hậu tạ vợ chồng Mạnh 20 triệu đồng.

Được biết, Đào là tay trùm bài bạc khét tiếng, tung hoành ngang dọc ở khu vực phía Bắc. Sau đó, anh ta bị công an bắt giữ vì hành vi đánh bạc. Thụ án xong, Đào trở về địa phương móc nối với một số người khác tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy và lại bị bắt.

Ra tù, Đào vào phường Tân Hiệp Đông, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương mua miếng đất. Vì quanh khu đất có nhiều khu công nghiệp nên Đào đã xây cả chục phòng trọ cho thuê. Với bản tính của mình, ông chủ phòng trọ tiếp tục buôn "cái chết trắng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem