Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây là một xã đặc biệt khó khăn và có diện tích lớn tương đương một huyện, cư dân chủ yếu là người Tày, Mông, Đạo… Ngày sau trận lũ tàn khốc, Bán Bạn đọc Báo Nông thôn ngày nay đã lập tức kêu gọi và kết nối các cá nhân, tổ chức giúp đỡ bà con. Đến ngày 8.8.2018 vừa qua, khi đường tạm thông, đoàn từ thiện đã lên đường tới được rốn lũ Phong Thụ Thượng.
Các phần quà được trao tận tay người dân. Ảnh: T.V
Ông Nguyễn Văn Phi - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Trước khi có lũ, do đã có công văn của tỉnh thông báo cho bà con không đi nương rẫy nên tránh được thương vong, nhưng tài sản thì mất mát hết. Nhiều gia đình tay trắng, 82ha ruông (chiếm 1/3) bị tàn phá tan hoang, 12 cầu cống bị sập. Số vật chất thiệt hại tương đương hàng chục tỉ đồng. Hiện tại xã đang xây khu tái định cư cho 60 gia đình mất nhà cửa”.
Con đường vào xã vô cùng gian nan. Ảnh: T.V
Quà tặng của đoàn gồm: 1 tấn gạo, 50kg cá khô, 70 thùng nước mắm, 100 quần mới, 100 đôi giày mới và nhiều nhu yếu phẩm khác.
Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia từ thiện của Công ty Đông Hải, Trường Tiểu học Phương Liên và các nhà hảo tâm khác.