Trời đã lắng nghe mong mỏi của nông dân

Thứ năm, ngày 03/02/2011 00:44 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với nhiều nông dân các tỉnh phía Bắc, thông tin mùng Một, mùng Hai Tết trời sẽ ấm lên là thông tin được mong đợi nhất.
Bình luận 0

Gần giờ khắc giao thừa, chị Bùi Thị Dần (xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) vẫn cặm cụi chuẩn bị thóc giống để gieo mạ đợt hai. Chị Dần cho biết, đợt rét kéo dài 25 ngày vừa qua đã làm cho ba sào lúa mới cấy của chị chết rét.

“Tôi đã mất 600.000 đồng công cấy và 40kg mạ. Tính tổng cộng là mất khoảng 2-3 triệu đồng. Nhưng lo nhất là thóc giống để cấy đợt hai. Giờ, tôi phải chuẩn bị để ra Giêng, mùng Ba, mùng Bốn nắng ấm lên là cấy ngay”- chị Dần cho biết.

Với nhiều nông dân khác, nắng ấm chính là “món quà của mùa xuân”. Ông Lê Văn Nam (xã Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) nói: “Trời đã lắng nghe mong mỏi của nông dân nên mùng Một, mùng Hai trời hửng nắng, bà con có thể chuẩn bị cho vụ mùa mới”.

Dẫu vậy, nhiều nông dân năm nay bày tỏ đã “có tết to” vì giá cả nông sản, nhất là giá rau, giá thịt gà… đều tăng mạnh.

Chị Nguyễn Thị Đông (xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội) cho hay, giá su hào, lơ xanh, cải bắp chị bán buôn tại ruộng ngày 29 Tết đều tăng gấp 3-4 lần ngày thường (su hào 3.000-4.000 đồng/củ to, lơ xanh: 10.000-14000 đồng/cây, bắp cải 7.000-8.000 đồng/củ), gà ta bán tại nhà giá 90.000-100.000 đồng/kg.

Chính vì vậy, thu hoạch từ rau, gà cũng đủ giúp chị sắm cho gia đình một cái tết tươm tất. 23h đêm giao thừa, chị mổ ba con gà cúng tổ tiên.

Các gia đình chăn nuôi gà ở các xã quanh Hà Nội năm nay cũng “ăn đủ” vì giá tăng cao bất thường. Chị Nguyễn Hải Anh (xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, sáng 30 Tết, giá gà ta tại khu vực này lên tới 160.000 đồng/kg (gà hơi). Với hơn 100 con gà, chị thu về gần 25 triệu đồng. Chị chia sẻ: “đây là cái Tết mà gia đình tôi có nhiều tiền mặt nhất ở trong nhà”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem