Trộm tiền của công ty rồi đi trình báo công an

Thứ ba, ngày 19/06/2012 16:54 PM (GMT+7)
Qua lời khai của bị hại cảm thấy có nhiều điểm nghi vấn nên tập trung đấu tranh khai thác chính bị hại, hơn một giờ thẩm vấn, cuối cùng Phạm Duy Tân đã chịu khai là mình tự dựng chuyện để nhằm chiếm đoạt số tiền nói trên của công ty.
Bình luận 0

Sau khi ăn tối xong, Tân thản nhiên đánh xe đến công an phường báo tin mình vừa bị kẻ gian lấy mất hơn 80 triệu đồng để trong cabin. Sau nhiều giờ xác minh, cuối cùng cảnh sát tìm ra kẻ cắp không là ai khác mà lại chính là người bị hại.

Tin từ công an phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An cho biết cơ quan này vừa làm rõ một vụ mất trộm với số tiền lên đến gần 100 triệu đồng.

img
Công an đang ghi lời khai của Phạm Duy Tân

Theo đó, vào khoảng 19h30, ngày 17.6, công an phường Lê Lợi nhận được tin trình báo của Phạm Duy Tân (SN 1983), trú tại Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội; là tài xế lái xe cho công ty TNHH Điện Tử Hoàn Kiếm, đóng trên địa bàn Hà Nội, về việc mình bị kẻ gian lấy trộm mất hơn 80 triệu đồng. Tân kể lại sự việc, trước đó Tân lái xe từ Hà Nội vào giao hàng cho các đại lý ở Vinh.

Khi đi đến đường Phan Bội Châu, thuộc phường Lê Lợi, Tân dừng xe lại vào một quán để ăn cơm. Ăn cơm xong, Tân ra định đánh xe đi giao hàng thì phát hiện chiếc túi đựng hơn 80 triệu đồng tiền mặt để trong cabin đã không cánh mà bay. Ngay lập tức anh ta đánh xe lên công an phường Lê Lợi để trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, công an phường Lê Lợi đã cử người đi điều tra xác minh sự việc. Qua quan sát chiếc xe mà Tân lái, công an thấy cabin xe không có dấu hiệu cạy phá. Hơn nữa những quán cơm thường có bảo vệ trông xe nên rất khó xảy ra mất trộm.

Qua đó, bằng nghiệp vụ nghề nghiệp, đồng chí công an trực tiếp lấy lời khai bị hại cảm thấy có nhiều điểm nghi vấn nên tập trung đấu tranh khai thác chính bị hại. Hơn một giờ thẩm vấn, cuối cùng Phạm Duy Tân đã chịu khai là mình tự dựng chuyện để nhằm chiếm đoạt số tiền nói trên của công ty.

img
Tân bên chiếc xe mà hắn bảo là bị kẻ cắp cạy cabin lấy đi hơn 80 triệu đồng để trong túi xách

Đối tượng Tân khai rằng, mấy ngày vừa qua diễn ra vòng chung kết Euro nên liên tục tham gia cá độ khi các trận cầu diễn ra. Tuy nhiên thắng độ thì không thấy mà chỉ toàn thua. Số tiền thua ngày càng nhiều lên.

Lợi dụng việc công ty giao cho mình số tiền hơn 80 triệu đồng để giao dịch, Tân nghĩ ra cách chiếm đoạt số tiền nói trên bằng cách dựng chuyện mình bị cướp. Thế nhưng Tân lại không ngờ rằng màn kịch vụng của hắn đã không qua nổi mắt công an.

Hiện đối tượng cùng tang vật đang bị tạm giữ tại công an phường Lê Lợi. Sáng 18.6 lãnh đạo công ty TNHH Điện tử Hoàn Kiếm đã vào làm việc với công an để giải quyết vụ việc nói trên.

Theo Infonet

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem