Trộm xe máy phóng chạy bạt mạng nhưng không thoát CSGT

Chí Tâm - Công Quý Thứ sáu, ngày 28/06/2019 11:38 AM (GMT+7)
Ngày 28/6, Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng CSGT về đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM vừa bàn giao đối tượng Phạm Đình Công Khanh (SN 1979, ngụ quận 11) cho Công an phường 1, quận 5, TP.HCM để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Bình luận 0

Theo  Đội CSGT Chợ Lớn, khoảng 3h ngày 27/6, tổ công tác thuộc Đội CSGT Chợ Lớn gồm: Đại úy Nguyễn Hoàng Hải – Tổ trưởng; đại úy Lê Xuân Quang và thiếu tá Phan Minh Hùng – Tổ viên làm nhiệm vụ phòng chống đua xe trên giao lộ Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Trãi, quận 5.

Lúc này, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đi 2 xe máy mang BKS: 59V1-565.03 và 59U2-118.72 không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm soát. Tuy nhiên, đối tượng điều khiển xe máy BKS: 59U2-118.72 vội bỏ xe rồi nhảy lên xe máy mang BKS: 59V1-565.03 tăng ga bỏ chạy. Nghi đây là 2 đối tượng phạm tội nên tổ công tác đã truy đuổi. Cả 2 đối tượng tháo chạy bạt mạng hòng thoát thân. Đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu thì 2 đối tượng bị ngã xe nên bỏ xe chạy bộ.

img

Đối tượng cùng tang vật tại công an. Ảnh: C.T

Tổ công tác truy đuổi đến trước số nhà 80 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5 thì thiếu tá Hùng bắt được 1 đối tượng, bàn giao người và 2 xe tang vật cho Công an phường 1, quận 5.

Tại công an, đối tượng khai tên Khanh và thừa nhận hành vi. Theo đó, khoảng 2h cùng ngày, Khanh một mình đến tiệm bắn cá đường Nguyễn Chí Thanh chơi bắn cá. Gần 3h, Khanh thua hết tiền nên đi bộ trở về.

Khi tới trước địa chỉ 129A Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5 thì Khanh gặp Nhóc (bạn của Khanh, chưa rõ lai lịch) đi xe máy BKS: 59V1-565.03 nên Khanh nhờ Nhóc chở về nhà và được Nhóc đồng ý.  Khi cả 2 vừa đi tới trước số nhà 260 Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 10 thì Nhóc phát hiện cửa nhà khép hờ, không khóa nên Nhóc dừng xe bảo Khanh vào nhà trộm cắp tài sản.

Khanh mở cửa vào nhà phát hiện có xe BKS: 59U2 và chiếc xe đạp điện. Khanh dẫn chiếc xe đạp điện ra ngoài rồi cùng Nhóc mang ra chợ Tân Thành bán được 1.3 triệu đồng. Sau đó Nhóc và Khanh quay trở căn nhà này trộm cắp xe máy rồi đẩy xe đi làm chìa khóa khi đến gần giao lộ Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Trãi thì Khanh bị tổ CSGT phát hiện và bắt giữ, còn Nhóc đã chạy trốn thoát. Khanh cho biết quen với Nhóc được khoảng 1 tháng nhưng không biết lai lịch của Nhóc.

Được biết Khanh từng có 2 tiền án và 3 tiền sự về tội "Cướp giật tài sản" và "Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem