Tròn mắt xem cụ ông 84 tuổi chơi bóng đá như thanh niên

Đàm Duy Thứ bảy, ngày 02/07/2016 14:00 PM (GMT+7)
Đang mùa Euro, cụ Hoàng Ngọc Minh (Hà Nội) vẫn đều đặn tuần chơi 3 trận bóng, trong đó có những trận đá trên sân bóng 11 người và chơi đủ 90 phút cho một trận đấu. Những bước chạy của cụ không kém gì thanh niên, khiến nhiều người không thể tin cụ đã ở cái tuổi 84.
Bình luận 0

Bên ngoài sân tập, nhiều người già tuổi chống gậy đi bộ dưỡng sinh vòng quanh sân vận động đằng sau bảo tàng quốc phòng hàng ngày nhìn thấy cụ Minh đá bóng đều lắc đầu khi biết cụ năm nay đã ngoài 80 nhưng tuần nào cũng ra sân đều đặn, chạy và sút bóng như một thanh niên.

“Nhà tôi gần đây, tuần nào tôi cũng trông thấy cụ Minh ra sân đá bóng một vài buổi. Phải công nhận ngoài 80 tuổi mà vẫn đá được như vậy là quá tài”, một cụ già 75 tuổi tấm tắc khen.

img

Cụ Hoàng Ngọc Minh (SN 26.6.1934) năm nay đã bước sang tuổi 84 nhưng da dẻ vẫn hồng hào, sự trẻ trung vẫn hiện lên trên khuôn mặt của cụ.

img

Tuần nào cũng vậy, đội bóng của cụ Minh đều sinh hoạt đều đặn 2 lần. Đội bóng của các cựu sinh viên Đại học Bách khoa được cụ Minh thành lập cách đây 20 năm, đến nay đội bóng đã có đến 40 người với độ tuổi trung bình từ 55-60 tuổi.

img

Chính vì điều này nên mọi người quyết định đặt tên đội bóng là “Giavada” (tức là Già vẫn đá). Cụ Minh lớn tuổi nhất và cũng là đội trưởng.

img

Dù đã bước sang tuổi “nghỉ hưu trên mọi mặt trận’’ nhưng đội bóng Giavada gồm nhiều lão tướng vẫn đá rất nhiệt huyết trên sân 11 người trong một trận đấu tiêu chuẩn 90 phút.

img

Những bước chạy uyển chuyển của “lão lão tướng” từng khoác áo Thể Công từ cuối năm 1956. Ngày trước cụ Minh được đồng đội hay gọi là Minh “mã”, đơn giản là vì cụ chạy nhanh như ngựa.

img

Cụ Minh chơi bóng ở vị trí tiền vệ tấn công và đã từng lên tuyển quốc gia Việt Nam vào năm 1960. Trong ảnh: Cụ Minh chuẩn bị tung ra một cú sút về khung thành đối phương.

img

Những động tác khó, đòi hỏi sức dướn và kỹ thuật cá nhân đều được cụ Minh thực hiện thuần thục, điêu luyện khiến cho nhiều thanh niên ngồi ngoài trầm trồ thán phục.

img

Ở độ tuổi 84 nhưng cụ Minh vẫn xông xáo, nhảy cao đánh đầu như một thanh niên.

img

Bình thường cụ Minh vẫn đá đủ 90 phút, đôi khi cụ Minh lại bắt gôn thay cho đồng đội.  

img

Với thân hình mảnh khảnh và dẻo dai, không ai nghĩ cụ Minh đã bước sang tuổi 84.

img

Đội bóng của cụ Minh đa số là người đã có nhiều tuổi, sau mỗi trận đấu các cụ lại ngồi với nhau vừa để giải khát vừa để tìm niềm vui tuổi già.

img

Cụ Minh vẫn tự mình lái xe đi đá bóng hoặc gặp gỡ bạn bè.

img

Ở nhà, cụ Minh vẫn đi lại thường xuyên lên thang xuống gác để rèn luyện sức khỏe. Ít khi cụ chịu ngồi một chỗ.

img

Mắt cụ Minh vẫn rất tinh và cũng rất yêu thích công nghệ. Hàng ngày cụ vẫn lướt facebook để xem hoạt động của bạn bè.

img

Khi được hỏi bí quyết nào giúp cụ giữ được phong độ ở độ tuổi ngoài 80, cụ vui vẻ nói ngắn gọn: “Trời cho”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem