Trốn trại lấy vợ sinh con và ẩn dưới vỏ bọc nông dân, 40 năm sau mới bị phát hiện

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 23/06/2021 11:40 AM (GMT+7)
Sau khi trốn trại Phi đã về vùng Suối Nho sống với cái tên khác, làm nương rẫy rồi lấy vợ sinh được 5 người con.
Bình luận 0

Sáng 23/6, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Trần Văn Phi (SN 1961) cho trại giam Cây Cầy (Tây Ninh) tiếp tục thi hành án theo quy định của pháp luật.

Cụ thể Công an tỉnh Đồng Nai trước đó trong công tác điều tra dân số, đã phát hiện người có tên là Trần Văn Lắng (sinh năm 1954, thường trú tại tổ 1, ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) có giấy tờ hồ sơ không đầy đủ, khai báo chưa chính xác, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Do đó Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Long An xác minh, làm rõ.

Trốn trại lấy vợ sinh con và ẩn dưới vỏ bọc nông dân, 40 năm sau mới bị phát hiện - Ảnh 2.

Lệnh truy nã đối tượng Trần Văn Phi. Ảnh do công an cung cấp

Qua xác minh, rà soát hồ sơ Công an Đồng Nai đã phát hiện Trần Văn Lắng chính là đối tượng Trần Văn Phi đã bỏ trốn khỏi trại giam từ ngày 1/1/1980. Thời điểm đó đối tượng Trần Văn Phi đang phải thi hành bản án 15 năm tù về tội phản cách mạng lật đổ chính quyền tại trại giam Cây Cầy (đóng chân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, do Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an quản lý).

Trốn trại lấy vợ sinh con và ẩn dưới vỏ bọc nông dân, 40 năm sau mới bị phát hiện - Ảnh 3.

Đối tượng Trần Văn Phi tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Theo hồ sơ, trong lúc được cho ra ngoài lao động cải tạo, Phi cùng với một phạm nhân khác đã lợi dụng sự sơ hở để rủ nhau bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Phi đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như quá trình lẩn trốn. Phi khai sau khi trốn khỏi trại giam, Phi có tìm hiểu và biết ở vùng Định Quán, Đồng Nai đang thưa thớt dân cư, nhiều đồi núi và đất rẫy nên Phi đã về đây để "dung thân". Tại Định Quán, Phi thấy Suối Nho thời bấy giờ có nhiều rẫy xoài, mít,... nhu cầu thuê lao động chân tay cao nên Phi nhanh chóng tìm được việc làm.

Nhờ siêng năng cần cù nên Phi cũng sớm mua được rẫy, cất được nhà và nghiễm nhiên trở thành người địa phương, hợp thức hoá, làm lại giấy tờ với một tên khác (thời điểm đó quản lý hồ sơ chủ yếu bằng giấy, chưa kỹ càng trên hệ thống máy tính như hiện nay).

Không lâu sau Phi lấy vợ, sinh lần lượt 5 người con, sống an nhàn cùng con cháu để làm nương rẫy. Do Phi vui vẻ sống hoà đồng nên địa phương không ai nghi vấn.

Tuy nhiên mới đây cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Đồng Nai trong quá trình làm hồ sơ, điều tra dân cư,... đã phát hiện ra ông Lắm (tức Phi) có nhiều biểu hiện đáng ngờ nên cùng các tỉnh lân cận kiểm tra hồ sơ lai lịch của ông Lắm và phát hiện ông Lắm chính là Phi. Ngay sau đó Phi bị cơ quan công an bắt giữ và bàn giao lại cho tỉnh Tây Ninh tiếp tục chấp hành án, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem