Trung đoàn

  • Tuy ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Đình Khoa còn minh mẫn. Giọng ông vẫn sang sảng khi nói về những năm tháng tuổi trẻ với “cánh én bạc” trên bầu trời Tổ quốc.
  • Trong những ngày qua, không quân Mỹ khoe khoang về những máy bay siêu thanh đạt tốc độ cao gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Và giờ là lúc người Nga đưa ra phản ứng của họ bằng cách lên phương án phát triển những vũ khí phòng không tối tân nhất.
  • Khắc phục hậu quả trận lũ giữa tháng 11.2013 tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 142 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) chung tay cùng nhân dân dựng lại nhà cửa, vệ sinh môi trường khôi phục cuộc sống sau thiên tai.
  • Hàng năm cứ đến ngày 20.11, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB1 dù đang tại ngũ hay đã trở về với đời thường trên mọi nẻo đường đất nước lại dậy lên niềm xúc động và tự hào hướng về ngày kỷ niệm thành lập.
  • Gặp thượng tá Đỗ Thanh Hồng, trung đoàn phó, tham mưu trưởng Trung đoàn không quân trực thăng 917 thấy anh "than": Mình vừa trải qua kỳ thi sát hạch sáng nay. Thấy làm phi công có khổ không, hơn năm mươi tuổi rồi mà vẫn phải học, vẫn phải thi".
  • Việc liệt sĩ hy sinh tại Hướng Hóa lại được chôn cất tại huyện Vĩnh Linh khiến cơ quan chức năng nghi ngờ. Ngoài ra, hiện trường cho thấy nơi khai quật các hài cốt liệt sĩ dù cách đây 45 năm nhưng các di vật còn rất mới...
  • Ông Phong có nhiều dịp vào thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi mọi người giới thiệu ông với Đại tướng là con của Hoàng Siêu Hải, Đại tướng đã ôm lấy ông rất xúc động, hỏi thăm rất nhiều về bản thân, về gia đình và động viên.
  • Chiều 15.10, khi cơn cuồng phong vừa dứt, 110 chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 đã về ngay vùng cát Điện Dương, Điện bàn, Quảng Nam để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả của bão lũ.
  • Thời gian vừa qua, tại tỉnh Kon Tum xuất hiện tà đạo Hà Mòn lôi kéo một số đồng bào Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ Triêng... gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
  • Mùa mưa bão này, người dân 3 xã Đồng Tân, Yên Sơn, Hữu Liên (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) đi lại yên tâm hơn, không còn lo lở núi, sạt đường.