Trước bán kết EURO 2016, HLV xứ Wales chê ĐT Bồ Đào Nha

Thứ ba, ngày 05/07/2016 22:00 PM (GMT+7)
Trước trận bán kết với Bồ Đào Nha, HLV Chris Coleman đã có cuộc nói chuyện về khả năng dẫn dắt đội tuyển Anh, về kế hoạch đối phó với Cristiano Ronaldo cũng như mối quan hệ giữa CR7 và Gareth Bale...
Bình luận 0

Có quá nhiều điều để nói về tình trạng giữa Gareth Bale và Ronaldo. Mặc dù chơi cùng màu áo nhưng mối quan hệ của cả hai chưa bao giờ tốt đẹp. Nó có nguy cơ bị trầm trọng hóa sau trận bán kết rạng sáng ngày 7.7. Tuy nhiên, HLV Coleman lại không nghĩ thế. Theo ông, Bale và Ronaldo đều nằm trong số những cầu thủ hay nhất thế giới và đã quá hiểu nhau. Hai ngôi sao có tổng giá trị lên đến 166 triệu bảng này nhận thức rõ đây là cuộc chiến mà họ đều muốn giành chiến thắng.

img

“Sẽ không có tình yêu nào bị đánh cắp vào buổi tối (tại Lyon) với cầu thủ 2 đội, kể cả Gareth và Cristiano”, Coleman khẳng định, “Tôi không nghĩ Bale sẽ bận tâm tới vấn đề này và cố gắng gây ấn tượng với bất cứ ai chỉ vì trước mặt là Ronaldo. Tất cả đã thấy cách mà cậu ấy chơi bóng. Đó là một tinh thần vì tập thể, đi theo con đường mà đội bóng lựa chọn”.

Cách đây ít ngày, Bale đã tuyên bố mọi thành tích cá nhân đều bị gạt sang một bên. Thứ duy nhất khiến anh tập trung lúc này là giành chiến thắng cùng Xứ Wales. Cầu thủ 26 tuổi cam kết hỗ trợ đồng đội và biến mình là một phần của đội bóng. Điều này là sự khác biệt lớn với Ronaldo, một người luôn chiến đấu vì vinh quang bản thân và sẵn sàng bẳn gắt với đồng đội chỉ vì không nhận được đường chuyền thuận lợi.

“Bale là một chàng trai tốt, khiêm tốn và không bao giờ có lối sống kiểu ngôi sao. Cậu đến với bóng đá một cách tự nhiên, không cường điệu hay phô trương”, Coleman cho biết, “Còn với Ronaldo, những gì anh ta làm thuộc về tính cách và tôi sẽ không phán xét”.

img

Vậy, Coleman có kế hoạch đặc biệt nào để khiến CR7 im tiếng không? Câu trả lời là không. Ông nói: “Tôi sẽ không kéo hậu vệ ra một góc và nói, nhìn kìa, họ có Ronaldo. Tôi có thể làm việc với các cầu thủ của mình trong vài tháng tới để đối phó nhưng anh ta luôn là một nhân vật không thể ngăn cản. Vì vậy, chúng tôi sẽ trung thành với lối chơi đã gắn bó và đảm bảo sự cân bằng. Cách tiếp cận sẽ không thay đổi, tương tự như trận gặp Bỉ khi các cầu thủ của tôi không tập trung vào một mình Eden Hazard”.

Trận đấu đó, Xứ Wales đã vô hiệu hóa cả Eden Hazard, Kevin de Bruyne lẫn Romelu Lukaku, khai thác hàng thủ ngây thơ bên phía đối phương và ngược dòng ngoạn mục. Chiến thuật của họ không chỉ là 3-4-3 phản công và Coleman đã chứng minh, ông là một quản lý xuất sắc. Điều này đã thu hút sự chú ý của FA, những người đang tìm kiếm ai đó thay thế Roy Hodgson.

Tin buồn cho nước Anh, Coleman đã bác bỏ thẳng thừng ý tưởng đó. “Tôi là một người Xứ Wales và dẫn dắt Tam sư chưa có khi nào hình thành trong suy nghĩ. Nếu rời ĐTQG, tôi sẽ tìm đến một đội bóng chơi ở Champions League, không phải một ĐTQG khác”, HLV 46 tuổi tiết lộ. Mặc dù vậy, đó là câu chuyện của tương lai. Vào lúc này, Xứ Wales có một cơ hội để chơi trận chung kết và ông đang xúc tiến cho tham vọng đó.

ĐT Xứ Wales của Coleman chỉ hay khi đá thật

Coleman đã dẫn dắt Xứ Wales 37 trận, thắng 15 trận, đạt tỷ lệ 40,5%, tương đương tỷ lệ thất bại (40,5%). Tuy nhiên, nếu chỉ tính những trận chính thức, tỷ lệ thắng được nâng lên 52% (13/25) trong khi thua hạ xuống còn 32%.  

Vịnh San (Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem