Trước giờ G: Ukraine chuẩn bị như thế nào khi quân đội Nga bao vây Kiev?

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera) Chủ nhật, ngày 13/03/2022 06:10 AM (GMT+7)
Phía tây nam của thủ đô Kiev không ngớt tiếng còi báo động, những cột khói bốc cao do các cuộc không kích dữ dội, người dân Ukraine đã chuẩn bị cho cuộc tấn công tổng lực nếu quân đội Nga tiến vào chiếm thủ đô.
Bình luận 0
Trước giờ G: Ukraine chuẩn bị như thế nào khi quân đội Nga bao vây Kiev - Ảnh 1.

Người dân Ukraine đang biến mỗi con đường là một chiến hào. Ảnh Al Zaeera

Lực lượng dân quân tự vệ Ukraine và người dân ở thủ đô Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn khi các lực lượng Nga bao vây thành phố với binh lính và pháo binh cách đó chỉ vài km.

Còi báo động đã vang lên khắp khu vực thủ đô Kiev vào ngày 12/3 và người dân được đưa đến nơi trú ẩn. Giao tranh nổ ra ở nhiều khu vực xung quanh Kiev.

Đối với ông Yurii Malinskiyi, cuộc chiến đã trở nên đau đớn với cá nhân sau khi người em út của ông bị thiệt mạng vì tên lửa của Nga 4 ngày trước. Từng là sĩ quan không quân, ông đã rời bỏ công việc lái xe tải ở Hà Lan để tham gia lực lượng phòng vệ dân sự của Ukraine để chiến đấu với quân Nga.

"Tôi chỉ nhận ra em trai mình từ bộ quần áo, không có cách nào khác để nhận ra em tôi", ông Malinskiyi nói với Al Jazeera.

"Đây là những người chưa bao giờ tham chiến, chưa từng bắn một phát súng, thậm chí chưa bao giờ nghe thấy tiếng súng trường, nhưng tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng. Hãy tin tưởng ở tôi, tinh thần của tôi chưa bao giờ cao như thế này và tôi cũng chưa bao giờ sẵn sàng như thế này", ông nói.

Hình ảnh vệ tinh do một công ty có trụ sở tại Mỹ chụp ngày 11/3 cho thấy đoàn xe quân đội Nga dài tầm 60km - đóng quân bên ngoài Kiev trong gần hai tuần - đã phân tán xung quanh thủ đô, có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực.

Dòng xe cộ, xe tăng và pháo binh lúc này cách đó chưa đầy 25km và đang dần di chuyển về phía Kiev.

Trận chiến cho tương lai

Kiev đã biến thành một pháo đài và nhiều tình nguyện viên đã tham gia chiến đấu. Những người đàn ông chỉ hai tuần trước còn ngồi trong văn phòng hoặc làm việc trong lĩnh vực xây dựng, giờ đang chuẩn bị bảo vệ cuộc sống và đất nước của họ.

Với Kiev là mục tiêu chính trong "hoạt động quân sự đặc biệt" của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thường dân ở lại thành phố đang phải chuẩn bị tinh thần.

Alyona Kimlach giúp đỡ những người già và người bệnh tật không thể rời khỏi căn hộ của họ hoặc đơn giản là quá ngại ra ngoài kiếm thức ăn. Cô mang hàng tạp hóa cho bà Alla Savichna, 95 tuổi, người đã chứng kiến quá nhiều cuộc chiến trong đời.

"Đâu là điểm đến để tôi rời bỏ Kiev ở độ tuổi của mình? Tôi đã trải qua hai cuộc phẫu thuật, tôi bị gãy xương hông. Tôi đã không ra đường trong 10 năm… Tôi muốn chết trên giường của mình", bà Savichna nói với Al Jazeera. 

Kimlach cho biết cô không thể quyết định xem mình có nên ở lại Kiev cùng con gái 8 tháng tuổi và thực hiện một cuộc hành trình dài và không thể đoán trước hay không, nhưng thêm vào đó, những tiếng pháo và còi báo động liên tục khiến cô vô cùng lo lắng.

Kimlach nói rằng cô chỉ còn có thể hy vọng các tuyến phòng thủ của Ukraine sẽ giữ vững.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem