Truy lùng nghi can giết người bỏ xác vào bao tải ở miền Tây

Thứ ba, ngày 06/01/2015 10:26 AM (GMT+7)
Cơ quan điều tra đã xác định nghi can chính trong vụ giết người vứt xác xuống sông phi tang ở An Giang. Nhiều tổ trinh sát đã tung ra nhiều nơi, truy lùng người này.
Bình luận 0

Tối 5.1, theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, đã xác định được nghi can liên quan đến vụ giết người bỏ xác vào bao tải vứt xuống sông được phát hiện vào sáng 1.1 tại ấp Mỹ Hưng (xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú).

Tuy nhiên, nghi can này là Phạm Hoàng Hải (37 tuổi) đã bỏ trốn, nhà chức trách tung nhiều tổ trinh sát ráo riết truy tìm, truy bắt để làm rõ cái chết của nạn nhân Hà Văn Xuyên (32 tuổi, ngụ tại địa phương).

Anh Xuyên mất tích từ chiều 30.12.2014, cho đến khi thi thể được phát hiện trong bao tải dưới sông. Bà Nguyễn Thị Gấu, người đầu tiên phát hiện thi thể, cũng là mẹ của nạn nhân, đã ngất xỉu khi nhìn thấy xác con trai.

"Lúc đó, tôi không còn biết gì khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Tuy nhiên, tôi cũng ráng gượng để lo hậu sự cho đứa con trai duy nhất", bà Gấu nghẹn ngào.

img

Bà Gấu đau buồn trước cái chết của con trai duy nhất.


"Kẻ giết người ác quá, nó bỏ xác con tôi vào 2 bao tải với ý định cho người ta tưởng đó là bao rác, chứa xác động vật để không chú ý", ông Hà Văn Yêm, cha nạn nhân, nói.

Theo gia đình, dù lớn tuổi nhưng cảnh nhà khó khăn nên Xuyên chưa cưới vợ. Hàng ngày, anh đi làm thuê để phụ giúp cha mẹ. Trước ngày mất tích, Xuyên nói qua nhà chủ nơi đang làm thuê có công việc. Nhưng từ hôm đó, gia đình mất liên lạc với con trai. Khi đi, thanh niên này mang theo xe máy, điện thoại di động và một ít tiền.

Tại ấp Khánh An, xã Khánh Hoà - nơi Xuyên làm thuê cho ông Tuấn (cũng là anh ruột của nghi can Phạm Hoàng Hải), căn nhà của Hải đóng cửa kín mít. Nhiều người cho biết, chiều 30.12.2014, họ thấy anh Hải vớt cá ngoài ao như thường lệ, nhưng đến sáng hôm sau thì không thấy nữa.

img

Đoạn sông nơi phát hiện thi thể nạn nhân trong bao tải.

Xuyên làm thuê ở đây được khoảng 2 tháng thì xảy ra sự việc. Hôm phát hiện thi thể nạn nhân, lực lượng công an đã đến nhà mời vợ của Hải lên làm việc. Lúc đó, người này có gọi điện cho Hải thì anh ta nói "chút nữa về". Tuy nhiên, đã 5 ngày trôi qua, tin tức của Hải vẫn bặt tăm.

Hải từng có một đời vợ, nhưng do ham chơi, cờ bạc nên 2 người ly hôn. Sau đó, anh ta gá nghĩa với một phụ nữ ở địa phương, hàng ngày sinh sống bằng nghề bán quán nước nhỏ ven đường.

Nhiều người cho rằng, có thể Hải đã giết nạn nhân cướp xe máy, điện thoại, tiền bạc rồi vứt xác phi tang. Khi sự vụ bị bại lộ, nghi can bỏ trốn khỏi địa phương. Chiếc xe của anh Xuyên được tìm thấy tại một tiệm cầm đồ ở TP.Châu Đốc (An Giang). Qua camera an ninh, người mang đến cầm cố là Hải.

Theo gia đình bà Gấu, Xuyên được ông Tuấn thuê chăm sóc ao nuôi cá tra với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng. Toàn bộ tiền, vàng mà anh dành dụm được giao cho chủ cất giữ. Có lần Xuyên nói cho Hải mượn 10 triệu đồng để giúp bạn làm ăn.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Tuấn đã mang 21 triệu đồng cùng 4 chỉ vàng do anh Xuyên gởi trả lại cho gia đình nạn nhân.

Qua khám nghiệm hiện trường, cùng lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Công an đã tạm giữ vợ nghi can Hải để phục vụ công tác điều tra.

(Theo Minh Anh/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem