Truyền hình thực tế: Sáng tạo như vậy thì... sợ quá !

Thứ tư, ngày 17/12/2014 07:53 AM (GMT+7)
Khi hàng loạt chương trình truyền hình thực tế format nước ngoài đổ bộ lên sóng truyền hình cũng là lúc hàng loạt các “sao” lớn, nhỏ của showbiz “đổ bộ” vào mảnh đất này. Điều đáng nói là khá nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đã gây không ít những phản cảm và lo lắng bởi sự cẩu thả, thiếu hiểu biết về nghệ thuật của dân tộc...
Bình luận 0

Khán giả chưa hết khó chịu với màn “sáng tạo” cải lương của cặp ca sĩ Nam Cường và người mẫu Quế Vân trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo thì mới đây ca sĩ Trương Quỳnh Anh lại khiến người ta giật mình với bản “Dạ cổ hoài lang” trong Soapstar Superstar...

img Tiết mục “Dạ cổ hoài lang” của ca sĩ trẻ Quỳnh Anh

Còn nhớ, trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo, tiết mục Lan và Điệp của Nam Cường và người mẫu Quế Vân đã gây phản ứng dữ dội từ dư luận khi “sáng tạo” quá đà tiết mục này. Việc nghệ sĩ trẻ chọn nghệ thuật dân tộc để biểu diễn là điều đáng khích lệ. Nhưng những gì họ hiểu và đang làm thì lại gây hiệu ứng ngược lại hoàn toàn. Cả Nam Cường và Quế Vân đều cho rằng, sáng tạo để giới trẻ dễ dàng tiếp cận hơn với loại hình này. Họ không biết là cách làm “đầu Ngô mình Sở” kiểu như đọc rap trong cải lương với nội dung hoàn toàn phản cảm mà họ gán cho nhân vật Lan “Anh hãy về đi, anh tới đòi quà chứ gì... em không cần gì, chỉ cần tình si, miễn anh đừng có bồ nhí...” lại gây khó chịu cho người nghe.

Hay như trong chương trình Sao Việt toàn năng được giới thiệu là format nước ngoài, các thí sinh không chỉ thể hiện tài diễn xuất mà còn ca hát... Nhưng khi xem đến tiết mục của ca sĩ trẻ Quỳnh Anh thì khán giả muốn “té ghế”. Không biết khi chọn bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, ca sĩ này và BTC tìm hiểu như thế nào nhưng MC của chương trình lại “thao thao bất tuyệt” về lí do nhạc sĩ viết bài này: Thời xưa những cặp vợ chồng lấy nhau chỉ kịp ở với nhau đêm tân hôn, rồi sau đó người chồng biền biệt đi đánh giặc, có thể ngày đi không trở lại, hoặc khi trở về không còn nguyên vẹn. Người vợ ở nhà ôm con chờ đợi chồng... đây cũng chính là lí do cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu viết Dạcổhoài lang (!?). Còn ca sĩ Quỳnh Anh thì dàn dựng đúng theo “tinh thần” như vậy. Không ít khán giả sau khi xem xong chương trình này đã lắc đầu thất vọng. Bởi ai cũng biết, Dạcổhoài lang là bản nhạc được cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu viết trong thời gian xa vợ vì gia đình bắt buộc, chứ đâu phải xa nhau vì chiến tranh... Buồn hơn là cả “cố vấn” cho ca sĩ, MC, ban giám khảo của chương trình lại ngồi khen lấy được cho tiết mục này!

Không biết đây là sự cố tình hay vô ý nhưng đủ thấy sự cẩu thả của chính những ca sĩ trẻ. Chọn bài hát chỉ để gây ấn tượng với khán giả mà không cần biết nội dung và hoàn cảnh ra đời bài hát như thế nào?

Điều này lại là “con dao hai lưỡi” khi nghệ sĩ chỉ nhằm mục đích “câu” khán giả nhưng lại phản tác dụng khi làm không tới, hoặc biến nó trở nên méo mó bằng sự thiếu hiểu biết... thì thật là đáng buồn.

(Theo Báo Văn Hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem