Tự bỏ chuột chết vào nồi lẩu để tống tiền nhà hàng 17,5 tỷ

Quang Minh Thứ bảy, ngày 30/03/2019 16:25 PM (GMT+7)
Một người đàn ông Trung Quốc đã thả chuột chết trong nồi nước lẩu anh ta dùng ở một nhà hàng lẩu có tiếng Haidilao với số tiền đòi bồi thường 5 triệu NDT (17,5 tỷ VND).
Bình luận 0

img

Người đàn ông họ Guo đã tự bỏ chuột chết vào nồi lẩu để đòi bồi thường.

Theo báo Shanghaiist, người đàn ông họ Guo đã đến quán lẩu ở Bắc Kinh cùng với vợ mình.

Trong khi anh ta đang ăn, người đàn ông đòi bồi thường vì anh ta đã thấy một con chuột nấu chín trong nồi nước lẩu và gọi ngay cho phục vụ để chứng kiến.

Cặp vợ chồng từ chối phiếu giảm giá của nhà hàng để xoa xịu. Thậm chí, một nhân viên phục vụ cũng đề nghị được bồi thường 20.000 NDT cho sự cố này, nhưng ông Guo vẫn không bằng lòng.

Thay vào đó,anh ta còn yêu cầu nhà hàng bồi thường cho anh 5 triệu NDT.

Do yêu sách quá cao, hai bên không thể thỏa thuận và anh ta đã chuyển đơn khiếu nại tới cơ quan quản lý thực phẩm và dược. Theo phương tiện truyền thông địa phương, Haidilao cũng báo vụ việc lên cảnh sát.

Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Guo vì tội tống tiền. Điều tra cho thấy, Guo đã giữ một con chuột chết anh đã tìm thấy khi đến thăm quê nhà ở Henan và mang xác con chuột về tới Bắc Kinh trong một cái chai.

Anh ta đã định lấy một bữa ăn miễn phí ở nhà hàng bằng cách báo cáo là anh ta đã tìm thấy một con chuột chết trong nồi nước dùng của mình.

Ngày 19.3, người đàn ông đã nhận lỗi ra lỗi lầm của mình và cầu xin thẩm phán cho anh một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem