Tư duy nhiệm kỳ

Thứ bảy, ngày 16/06/2012 17:44 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mình ngồi nhà xem tivi mà cứ như được đi họp Quốc hội các ông ạ. Thời buổi dân chủ sướng thật.
Bình luận 0

- Nghe nói các đại biểu hăng hái yêu cầu phải sửa ngay Luật Đất đai. Nhưng chuyện này xem ra còn nhiêu khê lắm. Có bác bộ trưởng trả lời chất vấn nói đến 2020 ta cơ bản công nghiệp hóa, lúc đó bà con nông dân thành công nhân, không phải lo quỹ đất làm nông, trồng lúa như hiện nay.

- Ấy là mới nói thế…

Cụ lão nông cười khà: “Nói cho chư vị hay, ở đời trong cái rủi có cái may. Chả nói đâu xa, thằng cháu tôi ngày nào cũng đạp xe ra Hà Nội cắt cỏ. Đi một buổi đủ cỏ cho con bò. Nhiều khu đất bỏ hoang, cỏ mọc tốt lắm. Cống rãnh chảy ra như bón thêm phân, xanh rờn. Ở làng ta bây giờ làm gì còn bãi cỏ?”

- Họ đang đói vốn, sắp tới ngân hàng bơm cho doanh nghiệp, thị trường bất động sản lại nhộn nhịp, không còn chỗ cho cỏ mọc nữa đâu cụ ơi!

- Chả nói ai cũng biết chuyện thả bò vào đất dự án là ngon nhất. Có nơi nào quây hàng chục ếch ta, bò dân làng tha hồ nhởn nhơ qua cổng bảo vệ vào “bãi thả”. Người làng với nhau, anh bảo vệ còn trông hộ bò. Thằng con tôi đi công tác châu Âu về nói bò làng ta thả ở bãi dự án treo chả khác gì bò “Cô gái Hà Lan”.

- Báo họ nói ở Hóc Môn, TP.HCM, nông dân các tỉnh lên thuê lại ruộng đất quy hoạch treo, ruộng vá víu còn lại của bà con làm ăn khá lắm. Giá thuê chỉ bằng phần ba, phần tư dưới tỉnh, có người thuê tới 7- 8ha, làm ăn lớn, đưa vợ con lên làm lều ở tạm. Có ông Chín Phát ở Long An lên Sài Gòn làm ruộng 10 năm, sắm được xuồng máy, máy cày, máy gặt, xe cơ giới. Ông còn đưa con gái, con rể, con giai, con dâu, anh em lên làm như tập đoàn, chỉ mấy đứa đi học ở quê, tháng tháng bà vợ lên tiếp tế.

- Chuyện ngược đời, nông dân lên thành phố làm ruộng, hay thật!

- Nói về mặt lý luận đây là thời kỳ quá độ của công nghiệp hóa, đô thị hóa đấy, các bác nhỉ?

- Hơi bị đúng đấy, quá độ kiểu này sướng, chả khác gì sinh viên, cũng ở trọ, có điện, có nước, quạt máy, lại tha hồ cày cuốc, sản phẩm có lái ở chợ ra mua tại vườn, cộng với ruộng đất ở quê, thu nhập gấp đôi, gấp ba ở làng.

- Phải là người chí thú làm ăn, bọn trẻ lên ven đô làm dễ mon men vào nội đô ăn chơi, dễ hỏng.

- Ông nói nhầm, ven đô bây giờ mới là đất ăn chơi “tàn bạo”, nội đô công an soi hàng ngày.

- Các ông toàn bàn chuyện ngắn hạn, kiểu làm ăn “quá độ” này đâu phải sinh kế lâu dài của nông dân ta.

- Nói cho vui, “tư duy nhiệm kỳ” thôi mà . Bao giờ họ đòi đất ta lại về tắm ao ta!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem