Tử tù Hàn Đức Long: "Vợ tôi không nhận ra chồng khi tôi gọi cổng"

Hòa Nguyễn Thứ tư, ngày 21/12/2016 13:32 PM (GMT+7)
Đó là những tâm sự của người từng bị tuyên 4 án tử hình Hàn Đức Long. Vào giờ khắc này, khi ông được đoàn tụ với gia đình sau 11 năm đằng đẵng xa cách, trong lòng ông dâng lên nhiều cảm xúc khó tả mà chỉ rất ít người có thể hiểu được.
Bình luận 0

Vợ không nhận ra giọng chồng

Tối qua (20.12), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và trả tự do cho ông Hàn Đức Long (57 tuổi, Tân Yên, Bắc Giang). Đến 19h cùng ngày, người đàn ông dáng gầy guộc nhỏ thó này đứng trước cánh cổng nhà, cất giọng gọi vợ con sau hơn 11 năm xa cách.

img

Bà Nguyễn Thị Mai - vợ ông Long. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Long chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, ông vẫn còn nhớ như in cảm xúc lúc được giám thị trại giam thông báo mình được trả tự do. Trưa hôm đó, ông vẫn sinh hoạt như hằng ngày thì bỗng nhận được thông báo ông được thả. Không tin vào tai mình, ông phải nhờ người khác đọc đi đọc lại quyết định nhiều lần thì mới tin vào sự thật. Cảm giác nhớ nhà, nhớ vợ con, bạn bè người thân ùa về trong tâm khảm người đàn ông khắc khổ. Ông còn nhớ như in ngày ông đi và 11 năm không trở về nhà. Ngày đó, ông đi nộp số tiền bồi thường cho hàng xóm vì làm họ bị thương và lên Công an huyện rồi đến tận tối qua (20.12), người đàn ông này mới trở về nhà trong sự bất ngờ của vợ con. Và chính lúc ông gọi cổng, vợ ông cũng không nhận ra giọng người chồng của mình.

Bà Mai (vợ ông Long) nhớ lại giây phút có người gọi cổng, bà không thể ngờ đó chính là ông Long. Bà ra ngoài mở và rồi khựng lại trong giây lát. Lúc đó, bà trải qua đủ mọi cung bậc của cảm xúc. Từ bất ngờ, giật mình rồi vỡ òa trong xúc động, bởi vì người đàn ông đứng ngoài cổng, không phải ai khác, chính là chồng bà, người đàn ông đã đi biền biệt 11 năm nay với bản án tử hình.

“Gia đình không được thông báo trước về việc ông Long được đình chỉ vụ án, trả tự do. Các con tôi cũng đi làm cả ngày chứ không có kế hoạch đón bố. Khi ông ấy đứng trước tôi, tôi vẫn không tin đó là sự thật”, bà Mai nói.

Sự xúc động vẫn chưa hết trên khuôn mặt người vợ tử tù từng 4 lần bị tuyên án tử. Bà cho biết, đêm qua là một đêm vui với gia đình, dòng họ khi ông Long trở về. Tuy nhiên, đối với chính bản thân ông Long, đêm qua là một đêm trằn trọc, khó ngủ bởi những cảm xúc bất ngờ đến trong ông. Quá xúc động, sức khỏe của ông có dấu hiệu không ổn định và phải nhờ đến sự can thiệp của cán bộ y tế.

Thông tin từ luật sư Quách Thành Lực sáng nay (21.12), ông cùng luật sư Ngô Ngọc Trai cùng một vài người nữa đã về Bắc Giang từ sớm để mang hoa chúc mừng giây phút đoàn tụ của ông Long. Luật sư Lực và luật sư Trai là hai luật sư đã nhận tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí cho ông Long trong vụ án của ông.

Sự vui mừng hiện diện rõ trên khuôn mặt của các luật sư này, cuối cùng, sau những tháng ngày đằng đẵng đấu tranh, tìm lại công bằng cho tử tù 57 tuổi ở Bắc Giang này, đến nay, tử tù Hàn Đức Long cũng đã được trả tự do.

Vụ án khó hiểu

img

Ông Long vì quá xúc động trước việc mình được thả, đêm qua khi trở về nhà, người đàn ông này đã phải nhờ đến sự can thiệp của cán bộ y tế vì sức khỏe yếu.

Trở lại vụ án của ông Long, tối 26.6.2005, thi thể một cháu bé ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang được tìm thấy.

Sau 4 tháng không tìm ra thủ phạm, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động nhân dân tố giác các nghi phạm có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức với phụ nữ trên địa bàn.

Đến tháng 10.2005, cơ quan điều tra nhận được đơn của hai mẹ con tố cáo cùng bị Hàn Đức Long hiếp dâm. Cơ quan điều tra tiến hành bắt giam Hàn Đức Long, ông Long đã thú nhận là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu bé nêu trên.

Trải qua hai phiên tòa sơ thẩm, hai phiên tòa phúc thẩm, Hàn Đức Long bị kết án tử hình. Tại các phiên tòa, ông Long kêu oan, không nhận tội và khai bị ép cung, bức cung, dùng nhục hình.

Biết chồng mình bị oan, bà Mai đã đệ đơn đi khắp nơi để tìm lại công lý cho chồng. Sau những tháng ngày dài chờ đợi, với sự giúp đỡ của nhiều đơn vị cũng như bạn bè, chính thức tối qua, tử tù Long đã được trao trả tự do trong cảm xúc vỡ òa của gia đình.

>> XEM TIẾP: Cơ quan nào sẽ phải bồi thường oan sai cho ông Hàn Đức Long? <<

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem