Tuần Giáo
-
“Trước kia, đất Tênh Phông, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) từng được biết đến là thủ phủ của cây thuốc phiện. Thời ấy, hơn 50% dân số ở xã Tênh Phông này bị sự quyến rũ ma mị của “nàng tiên nâu”. Nhưng hôm nay, cây thuốc phiện ở vùng đất này đã được xóa bỏ triệt để; thay thế vào đó là hàng trăm ha cây lương thực, cây thảo quả cho ra trái ngọt…” - lão nông Mùa Dúa Vàng ở bản Ten Hon (xã Tênh Phông) bảo vậy.
-
Biên được biết đến là người thích sống ảo, hay khoe mẽ xu hướng bạo lực trên mạng xã hội.
-
Sau khi bị công an bắt giữ, đối tượng "ngáo đá" sát hại em gái đã tự tử. Cơ quan công anđưa đối tượng vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuần Giáo.
-
Sau 24 tiếng lẩn trốn, trưa nay (26.4), Cơ quan điều tra Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã bắt được đối tượng Lò Văn Biên đã giết chết em gái là L.T.C trưa 25.4.
-
12h30 ngày 25.4, tại địa bàn bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã xảy ra vụ trọng án. Nghi phạm Lường Văn Biên (SN 1999) đã sát hại em gái là Lường Thị C (SN 2004).
-
Theo Cục Thú y (Bộ NNPTNT), tính đến ngày 5/3, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại hai tỉnh Điện Biên và Hòa Bình, nâng tổng số địa phương đang có dịch lên con số 9. Ổ dịch xuất hiện tại 331 hộ ở 49 xã, 20 huyện của 9 tỉnh; 6.471 con lợn đã bị tiêu hủy.
-
Khoảng 23h ngày 7.2 (đêm mùng 3 Tết Kỷ Hợi), tại xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên xảy ra một vụ cháy rụi nhà sàn.
-
Nhâp dịp 20/11, giữa muôn vàn lời chúc dành cho các thầy cô vì sự cống hiến lớn lao cho sự nghiệp trồng người, chúng tôi được nghe câu chuyện và những lời chia sẻ cảm động về một người thầy không chỉ vượt khó gieo chữ ở vùng cao mà còn là người khởi xướng nhiều chương trình thiện nguyện dành cho bà con vùng khó khăn.
-
Ở vùng đất quanh đèo Pha Đin hùng vĩ, thuộc huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), cây sơn tra (còn gọi là táo mèo) đã “bén duyên” gần 20 năm nay. Thứ quả rừng có hương thơm lạ, vị vừa chua, vừa chát vậy mà lại được người tiêu dùng ưa chuộng, giúp đồng bào Mông nơi đây từng bước thoát nghèo, vươn lên khấm khá.
-
Vợ chồng anh Lỳ A Nhè sinh được 5 người con thì có đến 3 cháu bị dị tật. Cuộc sống khốn khó, khổ đau và bế tắc cứ mãi đeo bám những mảnh đời bất hạnh trong gia đình anh Lỳ A Nhè ở thôn Tỉnh B (xã Xá Nhè, Tủa Chùa, Điện Biên).