Tuổi xế chiều bệnh tật bủa vây, "Bác Ba Phi" Mạc Can phải ở nhờ nhà em gái út

Thứ bảy, ngày 20/03/2021 07:49 AM (GMT+7)
Ở tuổi 76, nghệ sĩ Mạc Can khi nhớ khi quên, đôi chân sưng phù nên không còn đi đóng phim được nữa.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Mạc Can sinh năm 1945, gây ấn tượng với khán giả thông qua các vai diễn trong "Truyện cổ tích Việt Nam", "Đất phương Nam"... Thế nhưng, tuổi xế chiều, nghệ sĩ già có cuộc sống khó khăn, bệnh tật bủa vây nhưng vẫn cố gắng đi đóng từng thước phim. 

"Bác Ba Phi" Mạc Can từng lên tiếng về thông tin khó khăn đến mức không có rau ăn, phải xin các vai diễn lớn nhỏ. Ông từng thẳng thắn cho biết bản tính rất tự trọng, không xin một đồng xu nào của ai, dù khó cách mấy cũng không xin. Ngoài ra, ông cũng không xin vai, dù có quen biết cách mấy, ông cũng không cho phép mình làm điều đó.

Tuổi xế chiều bệnh tật bủa vây của Bác Ba Phi Mạc Can, phải ở nhờ nhà em gái út  - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Mạc Can ở tuổi 76 bệnh tật bủa vây, chuyển từ phòng trọ 15m2 về ở nhờ nhà em gái út

Mới đây, Báo Gia đình & Xã hội liên hệ với nghệ sĩ già nhưng ông không cầm máy. Liên hệ với "bà mối" Cát Tường - nữ nghệ sĩ gần đây nhất mới gặp "Bác Ba Phi", chị cho biết lý do là hiện nay, nam nghệ sĩ già không dùng đến điện thoại vì nghe và nói khó khăn. Lần gần đây nhất là trước Tết chị cùng diễn viên Tiết Cương ghé thăm nghệ sĩ Mạc Can cũng là do hỏi thăm đường rồi đến thẳng nhà chứ không liên lạc trước.

Được biết, trước đây ông có thuê phòng trọ 15m2 ở quận 6. Tuy nhiên từ khi già yếu, ốm đau, bệnh tật nằm viện xong nghệ sĩ Mạc Can đã chuyển về ở nhà nhà em gái thứ 7 (em út) ở Hóc Môn. 

Khi hỏi về tình hình sức khoẻ hiện tại của nghệ sĩ Mạc Can, MC Cát Tường cho biết thêm, mặc dù cách nói chuyện của ông vẫn dí dỏm như xưa nhưng do tuổi cao nên "Bác Ba Phi" nhiều bệnh nền như tim, viêm khớp, cao huyết áp và hay quên. Hiện nay, đôi chân của ông bị sưng phồng nên không đảm bảo để đi đóng phim như trước.

Tuổi xế chiều bệnh tật bủa vây của Bác Ba Phi Mạc Can, phải ở nhờ nhà em gái út  - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Mạc Can đi lại khó khăn

Tuổi xế chiều bệnh tật bủa vây của Bác Ba Phi Mạc Can, phải ở nhờ nhà em gái út  - Ảnh 3.

Đôi chân sưng phù mà nghệ sĩ Mạc Can nói vui là "nó có bầu"

“Nghệ sĩ Mạc Can bị viêm khớp mãn tính, hiện đôi chân sưng to, sức khỏe không còn như trước nên ông di chuyển khá khó khăn, phải nhờ dụng cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, chú Mạc Can còn bị cao huyết áp, suy tim… khiến ông thường xuyên bị mệt. Sức khỏe và trí nhớ cũng suy giảm, lúc nhớ lúc quên”, Cát Tường chia sẻ.

Chia sẻ về sự việc nam diễn viên "Đất phương Nam" gần đây không còn đi diễn, Cát Tường cho hay, trong cuộc trò chuyện nghệ sĩ già Mạc Can đã kể đáng lẽ vẫn đi quay với trùm cổ tích nhưng sau bị gọi điện từ chối. Nam nghệ sĩ sinh năm 1945 cho biết do địa điểm quay ở xa cùng vai diễn đòi hỏi phải đứng liên tục nên đạo diễn phải gọi xin lỗi, hủy vai ông để đảm bảo sức khỏe. 

"Đạo diễn gọi nói xin lỗi và mong tôi đừng có buồn, đừng có giận, nói tôi yêu nghề quá, yêu nghề mà lại không đòi hỏi cát-sê, có vai Thổ Địa kéo dài đến bây giờ vẫn chưa hết. Thực ra, lần đó địa điểm quay ở Củ Chi, không có xe, phải đi bộ vô. 

Chân tôi giờ đau như vậy, với thêm cảnh quay phải đứng một tiếng đồng hồ. Đứng một hồi chắc chở tôi đi luôn. Nhưng vai diễn còn vài bữa quay nữa, họ nói khi nào về gần, bối cảnh thuận lợi, thuận tiện thì tôi sẽ đi đóng tiếp", nam nghệ sĩ chia sẻ. 

Tuổi xế chiều bệnh tật bủa vây của Bác Ba Phi Mạc Can, phải ở nhờ nhà em gái út  - Ảnh 4.

Ông "khoe" chỉ còn 1 răng nên giờ chỉ ăn được cháo

Ở tuổi 75, mắt mờ chân yếu, thần trí lãng đãng, MC Cát Tường tâm sự, trong buổi trò chuyện nhắc đến kịch bản ông có thừa nhận là ở tuổi này không nhớ được kịch bản, ông hoàn toàn có thể diễn xuất mà không cần nhớ thoại. Theo Mạc Can, khi đọc kịch bản, ông chỉ nắm ý, không bám sát vào từng câu chữ trong lời thoại. Ngoài ra, ê-kíp đoàn phim còn có người hỗ trợ, nhắc bài mỗi khi thoại quá dài.

Để đảm bảo sức khỏe, nghệ sĩ Mạc Can cũng nhờ bác sĩ đến tận nhà khám bệnh, thường xuyên theo dõi tình hình. Được biết, người này thấy hoàn cảnh của "Bác Ba Phi" thì rất quý mến và quyết định không lấy tiền. 

Ngoài ra, khi hỏi về chi phí trang trải cuộc sống của nghệ sĩ Mạc Can tuổi xế chiều, "bà mối" Cát Tường cho biết trong buổi đến thăm chị cũng đã gửi ông một khoản hỗ trợ. Ông xúc động nhận và gửi lời cảm ơn anh em nghệ sĩ. 

"Bây giờ tôi già rồi, tôi bị đau khớp, ban đầu thì bị bệnh gút. Bác sĩ bảo tôi đừng nhậu nhẹt, đừng ăn thịt bò, hải sản để dưỡng cho chân lành lặn. Tôi cũng bị đau nhức lắm. Tôi xin cảm ơn mọi người đã đến thăm hỏi", nghệ sĩ già bày tỏ.

Tuổi xế chiều bệnh tật bủa vây của Bác Ba Phi Mạc Can, phải ở nhờ nhà em gái út  - Ảnh 5.

Cũng theo Cát Tường, được biết, điều an ủi là cách đây không lâu, nghệ sĩ Mạc Can đã ký kết hợp đồng tác quyền với một NXB, dù không thể tiết lộ nhưng với 13 tác phẩm đã công bố và cuốn hồi ký mới thì số tiền ông nhận được "tương đối khá" để trang trải chi phí sinh hoạt, chữa trị bệnh đang bủa vây ông lúc tuổi già. Chị cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới vẫn sẽ lưu tâm, tới lui thăm nom nghệ sĩ Mạc Can cũng như cố gắng giúp đỡ ông nếu cần. 

Cũng như Cát Tường, Á hậu Trịnh Kim Chi chia sẻ với Gia đình & Xã hội, sau khi kêu gọi được khoản tiền không nhỏ giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan, số còn lại chuyển vào quỹ "Chăm lo nghệ sĩ". Trong vài ngày tới chị sẽ đến thăm, động viên và giúp đỡ "Bác Ba Phi" để tuổi xế chiều ấm áp hơn.


An Khánh (giadinh.net.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem