U20 Đức chỉ là “con hổ giấy”

Đông Hưng Thứ ba, ngày 23/05/2017 20:41 PM (GMT+7)
U20 Đức dù giành vé dự U20 World Cup 2017 thông qua trận play-off, thì họ vẫn được đánh giá là ứng viên vô địch khi đến từ một nền bóng đá phát triển bậc nhất thế giới. Thế nhưng, thực tế đoàn quân trong tay HLV Guido Streichsbier lại đang gây thất vọng tràn trề.
Bình luận 0

Báo chí Đức không đánh giá cao thành phần U20 Đức dự U20 World Cup 2017 do họ chỉ xếp hạng 5 tại giải U19 châu Âu năm ngoái và giành vé đến Hàn Quốc thông qua trận play-off. Tuy nhiên, HLV Guido Streichsbier lại cho rằng, chính việc bị báo chí nước nhà coi thường sẽ là động lực để các học trò của ông chơi với hơn 100% khả năng, qua đó tạo kỳ tích.

img

U20 Đức tiếp tục gây thất vọng.

Thế nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy. Một đội tuyển U20 Đức không có nhân tố nào quá nổi bật, chơi bóng đơn điệu và lại mạo hiểm sử dụng sơ đồ 3-5-2 vốn không dành cho những cầu thủ trẻ, đã liên tiếp gây thất vọng. Trận mở màn, họ thua đội bóng dưới cơ U20 Venezuela 0-2 trong một thế trận bị ép toàn diện và không có lấy đường tấn công nào sắc bén.

Cách đây ít phút, khi đụng U20 Mexico, U20 Đức tiếp tục chơi mờ nhạt và không thể ghi bàn thắng nào, đồng thời chấp nhận tỷ số hòa không bàn thắng. Mới chỉ có 1 điểm qua 2 trận, U20 Đức xếp thứ 3 bảng B, đồng thời đứng trước nguy cơ lớn bị loại. Trận cuối, họ sẽ buộc phải thắng đậm U20 Vanuatu và cầu cho U20 Mexico thua U20 Venezuela. Còn nếu U20 Mexico từ hòa đến thắng U20 Venezuela, khi đó U20 Đức sẽ chờ hy vọng nhỏ nhoi từ tấm vé vớt dành cho 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Đến từ một nền bóng đá phát triển bậc nhất thế giới, nơi sản sinh ra rất nhiều tài năng làm mưa làm gió ở khắp các sân cỏ chuyên nghiệp, thế nhưng U20 Đức dự U20 World Cup 2017 thực tế lại chỉ là những “con hổ giấy” không hơn không kém.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem