U22 Thái Lan đá láo thủ hòa U22 Việt Nam, chuyên gia nói gì?

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 21/02/2019 18:05 PM (GMT+7)
Ở lượt trận cuối vòng bảng A giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra chiều nay, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã hòa nhau 0-0. Điều đáng nói là các cầu thủ xứ chùa vàng phải chơi xấu để khắc chế các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức chiều nay, U22 Việt Nam đá lấn lướt U22 Thái Lan về thế trận. Đáng tiếc là các chân sút như Thiện Đức, Tống Anh Tỷ, Xuân Tú, Đức Nam… đã không thể cụ thể hóa những cơ hội ngon ăn thành bàn thắng.

img

U22 Việt Nam đã lấn lướt U22 Thái Lan trong cuộc đọ sức chiều nay tại giải U22 Đông Nam Á 2019. Ảnh: Zing

Xuyên suốt 90 phút thi đấu, các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã kiểm soát bóng tốt khiến đối thủ đôi lúc “nóng đầu”, vào bóng quyết liệt thái quá và phải nhận thẻ vàng.

Pha bóng xấu chơi nhất xuất hiện ở phút 70 khi Kittitach (số 6-U22 Thái Lan) bỏ bóng đá… vào đầu Nguyễn Hữu Thắng (số 15 – U22 Việt Nam).

Trong tình huống này, trọng tài chính nước chủ nhà Campuchia Khoun Virak đã nhẹ tay khi chỉ rút thẻ vàng đối với Kittitach.

img

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng U22 Thái Lan đã bị ức chế tâm lý khi thua kém chuyên môn so với U22 Việt Nam. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu trước lối chơi bế tắc, đôi khi khá phạm lỗi rất thô của đội bóng xứ chùa vàng, HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "Xét thuần túy về khía cạnh chuyên môn ở trận đấu này, rõ ràng U22 Thái Lan kém hơn hẳn so với chúng ta.

Đó là lý do tôi cho rằng họ đã bị ức chế tâm lý dẫn tới những pha bóng xấu chơi. Đơn giản là khi cảm thấy thua kém về chuyên môn thì dễ nổi nóng vậy thôi".

Nhìn nhận chung về trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định: "U22 Việt Nam dự giải lần này với lực lượng không phải là mạnh nhất so với lứa tuổi này. Và có thể U22 Thái Lan cũng "giấu" đi những nhân tố tốt nhất của mình chăng?

Suốt 90 phút, U22 Thái Lan không thể hiện được gì nhiều. Chúng ta hơn hẳn khi kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội và đáng ra phải giành được chiến thắng nếu dứt điểm chính xác hơn".

img

Tống Anh Tỷ (số 11) đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong trận hòa U22 Thái Lan chiều nay. Ảnh: Zing

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng điều ông cảm thấy tiếc là không hiểu sao một giải đấu như U22 Đông Nam Á - giải đấu quan trọng giúp bóng đá trẻ khu vực tạo bước đệm hướng tới các cấp độ cao hơn dường như lại không được coi trọng:

"Chẳng lẽ không có nước nào có thể tổ chức tốt hơn Campuchia hay sao? Việc đá trên một mặt sân nhân tạo cũ như vậy trong điều kiện nóng như thế thì làm sao các cầu thủ trẻ, các đội bóng có thể trình diễn hết năng lực chuyên môn?", HLV Thành Vinh băn khoăn.

Chốt lại, HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "U22 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị, lực lượng cũng gồm không ít cầu thủ trong lứa U20 nhưng đã thể hiện được tinh thần, ý chí thi đấu rất tốt.

Tính đến lúc này, những gì các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thể hiện là rất yên tâm và chúng ta có thể tin U22 Việt Nam có đủ khả năng để bước lên bục cao nhất".

Với kết quả hòa U22 Thái Lan 0-0, U22 Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B vào ngày 24.2 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem