Ứng xử tình lý với dân: Thất hứa, dân bất bình

Thứ sáu, ngày 16/03/2012 18:52 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bị thu hồi đất trước hạn nhưng không được tính công sức do mình bỏ ra, cả trăm người dân ở Tiền Giang đã khiếu nại khắp nơi. Nhiều người cho tới nay nhất quyết không giao đất. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm và có 5 người bị bắt vì chống người thi hành công vụ.
Bình luận 0

Làm sai, hứa hẹn rồi “xù”

Từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đến nay, 104 người dân ở ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nhiều lần gửi đơn đến Công an huyện Tân Phước yêu cầu thả người. Có 5 nông dân ở địa phương này bị công an bắt giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

img
Chị Đặng Thị Nhung - vợ bị can Hà Minh Nam phải một nách nuôi 3 đứa con nhỏ...

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ cuối năm 2007, khi UBND tỉnh Tiền Giang giao 540ha đất ở ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước cho một nhà đầu tư Trung Quốc thành lập Khu công nghiệp Long Giang với vốn đầu tư hơn 100 triệu USD. Theo thống kê của chính quyền địa phương, toàn bộ 390 gia đình (hơn 1.400 người) của ấp 4 sẽ mất chỗ ở và không còn đất sản xuất. Tiếp đó, tỉnh này tiếp tục thu hồi thêm 270ha đất ở ấp 5 để giao cho Công ty Genuwin D&C Tiền Giang triển khai kế hoạch xây sân golf 36 lỗ, biệt thự, căn hộ cao cấp, chung cư cao tầng, với tổng vốn đầu tư lên đến 1.280 tỷ đồng. Để “sắp xếp tuyến dân cư”, thêm 130ha đất của ấp 4 bị thu nốt.

Theo hồ sơ, hầu hết những hộ nông dân ở đây nhận khoán đất của Nông trường Tân Lập theo hình thức “khoán ổn định lâu dài” từ năm 1993 để trồng dứa (khóm), các hợp đồng đều kết thúc vào năm 2013.

Thu hồi đất năm 2007, tức trước hạn đến 5 năm nên UBND tỉnh quyết định đền bù thành quả lao động, cây trồng của dân nhận khoán với giá 181 triệu đồng/ha. Do không tính đến công lao vỡ hoang, khai phá đất đai của nông dân nên mâu thuẫn giữa chính quyền và dân kéo dài mấy năm nay.

Giữa năm 2011, khi người dân nhất quyết không chịu giao đất thì chính quyền địa phương “hứa” chi thêm mỗi ha 100 triệu đồng gọi là “hỗ trợ” để người dân ổn định cuộc sống. Thậm chí, dù khẳng định mình làm đúng luật nhưng tỉnh này vẫn tính tới phương án tìm quỹ đất nông nghiệp khác để hỗ trợ cho nông dân.

Theo lãnh đạo tỉnh, do ngân sách không có tiền nên tỉnh vận động nhà đầu tư chi 54 tỷ đồng cho 540ha. Tuy nhiên, do nhà đầu tư chỉ hứa miệng mà không chi tiền nên theo đó tỉnh liên tục thất hứa với dân. Trong toàn bộ diễn biến vụ việc, tỉnh Tiền Giang áp dụng sai luật nên Thanh tra Chính phủ vào cuộc và xác định một số sai phạm của địa phương này.

5 nông dân vào vòng lao lý

Đến ngày 20.8.2011, chỉ có 27 hộ dân được mời tới nhận tiền nên cả trăm người dân khác kéo tới trụ sở UBND xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước đòi tiền. Trong đó, khoảng 60 người cầm theo lưỡi liềm, trứng thối, trương băng rôn phản ứng quyết liệt chuyện chính quyền cứ liên tục hứa hẹn mà không thực hiện.

“Công an huyện đã gia hạn tạm giam thời hạn 2 tháng đối với 5 nông dân “chống người thi hành công vụ” từ ngày 29.2. Chúng tôi vẫn đang điều tra và chưa có kết luận vụ án”.

Sau đó, người dân tràn lên lầu 1 trụ sở UBND xã tìm ông Đào Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Tân Lập 1 để hỏi cho ra lẽ. Ông Thành không có mặt nên đám đông la hét ầm ĩ suốt từ sáng đến trưa cùng ngày mới giải tán.

Ngày 28.12.2011, có 5 nông dân bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ, 10 người khác bị mời lên mời xuống nhiều lần với lời đe doạ “có thể bắt bất cứ lúc nào”.

Hơn 100 người dân ở ấp 4 đã làm đơn xin cho những nông dân này được tại ngoại vì họ đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong số này, ông Lê Văn Màng và bà Nguyễn Thị Kim Loan tuổi đã gần 70 (bà Loan bệnh tim và liệt một tay); anh Trần Hoàng Giang là con liệt sĩ, mẹ đang bệnh nặng; anh Hà Minh Nam gia đình có truyền thống cách mạng, vợ vừa sinh con chưa đầy tháng, cả mẹ ruột và mẹ vợ đều đang nằm bệnh viện…

(Còn nữa)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem